Những hình ảnh đau xót trong thảm cảnh COVID-19 tại Ấn Độ

Thứ Ba, 27/04/2021, 20:03
Trên các phương tiện truyền thông những ngày vừa qua, hình ảnh những lò hoả táng vẫn rực lửa ngày đêm, bệnh nhân COVID-19 thiếu oxy, không khí tang thương bao trùm khắp mọi nơi tại Ấn Độ khiến ai trong chúng ta nhìn vào cũng không khỏi xót xa.
Ấn Độ ngày 27/4 ghi nhận 323.144 ca mắc COVID-19 và hơn 2.700 ca tử vong mới, nâng tổng số ca mắc tại quốc gia Nam Á này lên hơn 17,64 triệu người, với gần 198.000 ca tử vong. 
Dù số ca nhiễm mới trong ngày 27/4 không phải là con số cao nhất trong ngày (ngày 26/4 Ấn Độ ghi nhận hơn 350.000 ca nhiễm mới), nhưng con số hơn 300.000 ca nhiễm vẫn là quá đỗi kinh hoàng trong bối cảnh hệ thống y tế của đất nước này đang đứng trước nguy cơ sụp đổ. Trong ảnh là một bệnh nhân nhiễm COVID-19 đang nằm chờ trên một chiếc xe ba gác để chờ nhập viện.
Người thân ôm đầu tuyệt vọng bên cạnh giàn hoả táng những bệnh nhân tử vong vì COVID-19. Các lò hoả thiêu thi thể tại Ấn Độ vẫn trong tình trạng quá tải suốt nhiều ngày qua.
Một phụ nữ được người thân an ủi sau khi chồng cô qua đời vì nhiễm COVID-19 bên ngoài bệnh viện ở Ahmedabad, Ấn Độ hôm 26/4. 
Các thi thể chuẩn bị được đem đi hoả táng ở New Delhi.
Nhân viên y tế chở củi đến chỗ hoả táng các bệnh nhân tử vong vì COVID-19 ở New Delhi hôm 26/4.
Các bệnh viện đang cạn kiệt oxy, giường bệnh và thuốc kháng virus. Nhiều bệnh nhân phải quay trở về vì bệnh viện quá tải. 
Đợt "sóng thần" COVID-19 ở Ấn Độ lần này chủ yếu bắt nguồn từ các sự kiện tụ tập đông người, gồm lễ hội tôn giáo, vận động bầu cử và hoạt động thể thao. 
Các quốc gia trên thế giới như Anh, Mỹ, Pháp, Đức, UAE... đang mở rộng vòng tay giúp đỡ Ấn Độ trong cơn bão COVID-19. Trong ảnh là một lô hàng vật tư y tế quan trọng được gửi từ Vương quốc Anh đến New Delhi hôm 27/4. 
Cao Trung (Ảnh: Reuters; AP)
.
.
.