Người dân Myanmar khổ sở vật lộn với lũ lụt, lở đất triền miên

Thứ Hai, 12/08/2019, 19:04
Lực lượng quân đội và cứu hộ Myanmar đã được điều động ở mức tối đa nhằm hỗ trợ người dân, trong bối cảnh mưa lớn gây lũ lụt và lở đất ở miền đông nước này đã khiến ít nhất 52 người đã thiệt mạng tính đến ngày 12-8.
The Guardian ngày 12-8 đưa tin, mưa lớn kéo dài từ hôm 9-8 đã kéo theo sạt lở nghiêm trọng và ngập úng diện rộng tại bang Mon nước này. Ảnh: IANS
Hàng trăm cảnh sát, binh sĩ quân đội, lính cứu hỏa đã được huy động cùng với lực lượng cứu hộ địa phương liên tục tìm kiếm và đào bới các khu vực sạt lở trong suốt cuối tuần qua với hi vọng tìm thấy các nạn nhân bị vùi lấp. Ảnh: Reuters
Myanmar đang hứng chịu những đợt mưa bão liên tục gây thiệt hại lớn cả về người và của. Lũ lụt đã nhấn chìm hơn 4.000 ngôi nhà tại bang Mon và buộc 25.000 người dân phải di tản khẩn cấp, theo Global New Light. Ảnh: Getty
Quan chức quân đội Myanmar Zaw Min Tun ngày 12-8 xác nhận, con số nạn nhân thiệt mạng do lở đất tại bang Mon nước này đã tăng lên 52 người. Hiện công tác cứu hộ vẫn đang được tập trung triển khai tại bang Mon, theo ông Zaw. Ảnh: Reuters
Mưa lớn đã diễn ra nhiều ngày qua tại các bang Mon, Karen và Kachin, trong đó bang Mon là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề hơn cả. Mưa lớn gây lũ lụt và sạt lở làm gián đoạn giao thông nghiêm trọng, nhiều cây cầu bị lũ cuốn trôi, nhiều tuyến đường bị phá hủy. Ảnh: Myanmar Times.
Thi thể một nạn nhân bị vùi lấp trong vụ lở đất được lực lượng cứu hộ đưa ra bên ngoài. Ảnh: Getty
Tính đến ngày 12-8, khoảng 2/3 khu vực thị trấn Ye của bang Mon vẫn chìm trong biển nước. Những cảnh quay do flycam ghi lại cho thấy các ngôi nhà bị nhấn chìm trong nước lũ, các cây lớn bật rễ trôi nổi trên đường. Ảnh: Reuters
Một người phụ nữ bế con di chuyển giữa đường phố ngập úng tại làng Kalaw. Ảnh: Getty
Lực lượng cứu hộ địa phương đang tìm kiếm người mất tích trong đống đổ nát sau vụ sạt lở. Ảnh: Getty
 Than Htay, một người dân ở thị trấn Ye, cho biết nước đã dâng lên vòng eo của họ vào khoảng 2h sáng ngày 10-8. Trong sự sợ hãi, cô và các thành viên trong gia đình bắt đầu kêu cứu và bỏ chạy. Một chiếc thuyền cứu hộ đã kịp thời nghe thấy âm thanh vang lên từ căn nhà và đưa gia đình cô ra khỏi khu vực lũ lụt. Ảnh: Reuters
Người dân khu vực Mottama đau đớn nhìn nơi sống của mình bị đất đá vùi lấp sau mưa lớn. Ảnh: Reuters
 Chị Nyo Nyo Win, người đã mất 9 thành viên gia đình trong vụ lở đất, đau xót khi chứng kiến ngôi nhà của mình ở Mottama, bang Mon đã không còn nguyên vẹn. REUTERS / Ann Wang
Hiện, công tác cứu hộ và tìm kiếm nạn nhân vẫn đang được chính phủ Myanmar khẩn trương triển khai. Song tình trạng mưa lớn kéo dài dấy lên lo ngại rằng con số nạn nhân tử vong sẽ tiếp tục tăng lên. Ảnh: Reuters
An Nhiên (Ảnh: t.H)
.
.
.