Hổ và các tay trộm đe dọa đội tìm kiếm máy bay mất tích bí ẩn MH370

Thứ Tư, 19/09/2018, 09:24
Chuyến bay mang số hiệu MH370 biến mất hơn 4 năm trước cùng 239 người là một trong những bí ẩn lớn nhất trong lịch sử hàng không thế giới. Bất chấp các cuộc tìm kiếm quy mô lớn trong thời gian dài, chiếc máy bay vẫn không được tìm thấy. Mới đây, có thông tin nó rơi ở rừng rậm Campuchia và các nỗ lực tìm kiếm lại bắt đầu. DK ngày 18-9 cho hay.


Một chiến dịch tìm kiếm chiếc máy bay mất tích của Malaysia Airlines ở khu rừng rậm tại Campuchia bắt đầu được triển khai không lâu sau khi chuyên gia công nghệ người Anh Ian Wilson cung cấp hình ảnh và định vị từ Google Maps nghi ngờ có xác chiếc máy bay MH370 ở vùng rừng núi cách thủ đô Phnom Penh 97 km. 

Một nhóm chuyên gia bao gồm nhà tư vấn hàng không Zorba Parer, doanh nhân địa phương Nara Kang và nhà báo Michael Carr đã thuê một chiếc trực thực thăng với giá khoảng 3.800 USD (hơn 90 triệu đồng) bay vào khu rừng để tìm kiếm. Tuy nhiên, họ trở về mà không tìm thấy bất cứ manh mối nào. Mặc dù vậy, ông Wilson cho rằng quá trình tìm kiếm của nhóm chuyên gia trên có thể đã bỏ qua những chi tiết quan trọng.

 Vị trí chuyên gia người Anh tìm thấy chiếc máy bay nghi là MH370. 

"Bay trên một khu rừng rậm để tìm kiếm chiếc máy có thể đã rơi xuống cách đây hơn 4 năm gần như là vô vọng vì thảm thực vật quanh đó đã mọc lên rất dày. Tôi rút ra được điều này từ kinh nghiệm nhiều năm điều tra các vụ rơi máy bay và trực thăng tại các khu rừng rậm nhiệt đới trong quá khứ", Andre Milne - một điều tra viên tư nhân và là người sáng lập Unicorn Aerospace nói với Daily Star.

Trong khi đó, người dân địa phương cho rằng phải trực tiếp tới khu rừng, lùng sục trên mặt đất mới có cơ may tìm thấy chiếc phi cơ mất tích bí ẩn. Nhưng họ cũng khẳng định quá trình tìm kiếm có thể mất tới 10 ngày và sẽ cực kỳ nguy hiểm. 

Ông Zorba Parer, người từng làm việc cho NASA cho biết nhóm của ông ban đầu cũng dự định tìm kiếm trên mặt đất nhưng sau đó đã phải quay trở lại sau khi nhận thấy những nguy hiểm đang rình rập. 

"Một cư dân địa phương khuyên chúng tôi không nên đi nếu không có người dẫn đường. Nguy hiểm đến từ những con hổ và những tay săn trộm. Bạn phải đi với thợ săn và sẽ phải leo các ngọn núi đá lởm chởm", Parer nói. 

Báo cáo cuối cùng về vụ mất tích MH370 được Malaysia công bố vào ngày 30-7.

Ông Parer cho biết nhóm của ông đã xuôi theo một con đường mòn dài 900 m dẫn tới một thác nước. Khi tới một dòng sông, họ chạm trán nhiều con thú nguy hiểm nên đã quyết định trở lại.  Chính phủ Trung Quốc vừa cử công ty quan sát Space View điều vệ tinh tới chụp ảnh khu rừng rậm. Nhưng Space View cho biết mây che phủ và cây cối rậm rạp cản trở nỗ lực quan sát. 

Trước hàng loạt những thông tin không mấy khả quan này, chuyên gia công nghệ người Anh Ian Wilson cho biết ông sẽ bắt đầu hành trình tìm kiếm của riêng mình vào tháng 10 tới.

Chuyên gia người Anh tiết lộ đã thuê một công ty trực thăng đưa mình tới gần vị trí cách điểm mà ông nghi là MH370 rơi 4,8 km với giá 4.000 USD. Tuy nhiên, do không thông thuộc đường rừng, Wilson nói ông sẽ cần một người dẫn đường trong 2 ngày băng qua địa hình đồi núi ở phía Tây thủ đô Phnom Penh. 

Nguyễn Hoàng
.
.
.