Báo Anh dẫn nguồn CAND đưa tin vụ “thuê người chặt tay, chân trục lợi bảo hiểm”

Thứ Năm, 25/08/2016, 17:56
Một tờ báo uy tín của Anh đã đưa tin vụ “Thuê người chặt tay, chân trục lợi bảo hiểm” xảy ra ở Hà Nội từ nguồn Báo Công an nhân dân.



Một phụ nữ đã liều lĩnh thuê người chặt cụt chân và tay làm giả tai nạn giao thông đường sát để được nhân 110.000 bảng Anh (tương đương 3,5 tỷ đồng) báo Express Daily đưa tin ngày 25-8.

Người phụ nữ 30 tuổi, sống tại Hà Nội, Việt Nam được cho là đang gặp khó khăn trong làm ăn kinh doanh, nên điều đó thúc đẩy cô thực hiện hành vi lừa đảo.

Các nhà chức trách Việt Nam cho biết Lý Thị N đã trả 1.660 bảng Anh cho một người đàn ông để chặt tay, chân cô ta.

Chị Lý Thị N khai báo hành vi sai trái tại cơ quan Công an

Bạn của N, Doãn Văn D, sau đó gọi xe cứu thương, anh ta cho biết phát hiện ra người phụ nữ bị thương sau khi bị tàu hỏa cán.

Cơ quan Công an đã phá vỡ kế hoạch lừa đảo của N, nhưng không truy tố bởi vì hành vi lừa đảo của cả 2 đối tượng chưa thành lập và gây ra hậu quả. Điều đó có nghĩa, nếu nhờ hành vi thuê người chặt tay, chân để làm giả một vụ tai nạn, N được chứng nhận thương tật vĩnh viễn, công ty bảo hiểm sẽ chi trả  110.000 bảng Anh cho cô.

Như vậy hành vi lừa đảo gây hậu quả, phía bảo hiểm phát hiện và làm đơn kiện, N sẽ phải hầu tòa, tờ báo Anh viết.

Doãn Văn N

Luật sư Lê Văn Tuấn, Đoàn Luật sư Hà Nội cho Express Daily biết: “Chúng tôi cần có điều luật mới cho hành vi lừa đảo này.  Tự hại bản thân để thực hiện hành vi lừa đảo thật sự vô cùng hiếm và khủng khiếp”.

3 tháng sau khi vụ việc xảy ra, Báo Công an nhân dân đã đăng tải loạt tin bài và những bức ảnh chụp N với tay, chân bị cụt đang khai báo, thừa nhận hành vi  sai trái, gây thiệt hại cho bản thân tại cơ quan công an.

Những bức ảnh đó đã làm nóng mạng xã hội, đặc biệt trên Fanpage https://www.facebook.com/tintuccand/?fref=ts của báo điện tử CAND.

Đường sắt Việt Nam (Ảnh: Express Daily)

Ly Phan, một người dùng Facebook bình luận: “Một vụ lừa đảo bảo hiểm rất điển hình. Hình thức này chỉ xảy ra ở Việt Nam…mất 50 triệu đồng, 1 tay, 1 chân mà chẳng được lợi gì cả”.

Thanh Phương Quỳnh viết: “Có lẽ, chị ấy sắp phá sản hoặc cần tiền gấp để làm gì đó. Không bao giờ là dễ dàng để lừa các công ty bảo hiểm”.

Trúc Phạm
.
.
.