Sự cần thiết của quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới hỏi

Thứ Ba, 06/12/2005, 13:38

Việc Bộ VH-TT ban hành quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới hỏi cho thấy đã đến lúc cần thiết phải có một "định hướng mềm" để nắn dòng chảy văn hoá cưới hỏi này đã phần nào biến dạng trong thời mở cửa.

Lâu nay, dư luận cũng như báo chí đã tốn nhiều thời gian về việc tưởng chừng đơn giản: Cưới hỏi. Ngay cả lớp trẻ từng than phiền đi ăn cưới nhiều đến mức buộc phải mượn một động từ dành cho ca sĩ để gọi là "chạy show". Có người đi ăn cưới mà không biết mặt cô dâu - chú rể, nhân vật chính của buổi lễ; lại có người đi ăn cưới như một miễn cưỡng khi phải lẻ loi giữa đông người xa lạ để ăn chung một mâm; lại có người buộc phải từ chối với những lí do tế nhị vì biết mình không đủ điều kiện tham dự một bữa tiệc cưới sang trọng...

Người ta quá quan tâm đến một bữa tiệc, một lễ cưới mà quên điều quan trọng nhất: sau đó cuộc hôn nhân của đôi vợ chồng trẻ đã được chuẩn bị sống với nhau như thế nào. Người ta than phiền là cũng phải, bởi nhiều lễ cưới bây giờ diễn ra như một cuộc mít tinh chóng vánh, chủ và khách coi nhau như người xa lạ, trừ một lần chạm cốc nâng li, trừ một lần bắt tay chào tạm biệt... Vốn ngôn ngữ đời thường đã giàu lên như một hình thức phản ứng lại lễ cưới kiểu như "trả nợ miệng", "cơm giá cao", "phiếu bé ngoan"...

Nhưng không thể là không vui khi những dịp cuối năm như thế này, các khách sạn ở Hà Nội đã "cháy phòng cưới". Hiện tượng đó cũng phần nào biểu hiện đời sống khá cao và nhu cầu hưởng thụ văn hoá của dân ta. Đã ngày càng có nhiều lễ cưới của các cặp uyên ương được tổ chức theo phong cách đậm nét văn hoá truyền thống dân tộc. Đã có những đám cưới tổ chức tốn kém nhưng không xa xỉ, không trục lợi, đã có những đám cưới chỉ tổ chức tiệc trà mà không kém phần sang trọng...

"Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", "liệu cơm gắp mắm", đó là cách lựa chọn ứng xử đúng khi tổ chức một lễ cưới tôn vinh tình yêu và hạnh phúc.

Sẽ là rất khó nếu như ai đó có tham vọng đưa ra một vài khuôn mẫu cứng nhắc cho tất cả các lễ cưới "răm rắp" làm theo. Bởi cuộc sống thì muôn màu, tình yêu và hạnh phúc là muôn sắc, người đang yêu sẽ lựa chọn cho mình một ngày khởi đầu tôn vinh hôn nhân phù hợp với ước muốn trăm năm của mình. Dấu ấn đẹp ngày cưới có thể là sợi dây nối hạnh phúc bền lâu, biết đâu sẽ là tác nhân cho thành đạt sự nghiệp sau hôn nhân.

Nhịp sống hiện đại, bản lĩnh sống, những ai mong muốn tình yêu và hạnh phúc đích thực sẽ chọn cho mình một lễ cưới như một ngày lễ thiêng liêng, ở đó cô dâu - chú rể là chủ nhân, quan khách chứng giám cho lời "thề non hẹn ước" và sẽ đi cùng đôi vợ chồng trẻ này trong suốt cuộc đời... Lễ cưới là quan trọng. Nhưng quan trọng hơn là hạnh phúc sau ngày cưới...

Phương Thanh
.
.
.