Tổ chức trọng thể lễ viếng, truy điệu 13 liệt sĩ hy sinh tại Rào Trăng 3

Chủ Nhật, 18/10/2020, 11:05
Sáng 18/10, lễ viếng 13 CBCS hy sinh trong khi thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ (CNCH) tại thủy điện Rào Trăng 3 được Bộ Quốc phòng tổ chức tại nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 268, thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 4 (phường Thuận Lộc, TP Huế).

Lễ viếng được tổ chức từ 7-11h; lễ truy điệu từ 11-12h và sau đó là lễ di quan về các địa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi vòng hoa kính viếng. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ Trưởng Bộ Công an gửi vòng hoa kính viếng.

Chi tiết:  

-11h 30: Lễ di quan 

Sau lễ truy điệu, ông Nguyễn Văn Quận, đại diện thân nhân 13 gia đình Liệt sĩ phát biểu, cảm ơn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 4, Ban tổ chức tang lễ cùng lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế và các đơn vị liên quan đã tổ chức trọng thể lễ viếng, lễ truy điệu cho 13 Liệt sĩ hy sinh khi thực hiện nhiệm tại Trạm bảo vệ rừng 67.

Quan tài các Liệt sĩ được di quan ra xe ô tô để gia đình đưa về quê nhà tổ chức hậu sự, an táng.

Quan tài của Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4 được đưa ra xe ô tô.
Cán bộ chiến sĩ, người thân, người dân địa phương tiễn biệt các Liệt sĩ.
Thân nhân các Liệt sĩ đau buồn trước sự hy sinh của 13 Liệt sĩ tại Trạm bảo vệ rừng 67. Đến 12h ngày 18/10, lễ viếng, lễ truy điệu 13 Liệt sĩ hy sinh khi cứu nạn, cứu hộ tại Rào Trăng 3 kết thúc.

10h30: Tổ chức trọng thể lễ truy điệu 13 liệt sỹ

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4 đọc lời điếu tại lễ truy điệu 13 Liệt sĩ.

Lễ truy điệu 13 Liệt sĩ.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4 đọc lời điếu tại lễ truy điệu 13 Liệt sĩ.

Từ 8h-10h 30: Các cơ quan, đoàn thể và Nhân dân vào viếng

Người thân, gia đình 13 Liệt sĩ tại lễ tang.

Từ hơn 8h sáng 18/10, các đoàn của Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và chính quyền, đoàn thể các địa phương đã vào viếng, dâng hương các Liệt sĩ.

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an gửi vòng hoa kính viếng 13 Liệt sĩ.

Đoàn Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vào viếng các Liệt sĩ.

Có mặt tại lễ tang, bà Võ Thị Nguyệt (trú phường Trường An, TP Huế), là mẹ vợ của Liệt sĩ Trương Anh Quốc, Nhân viên Điệp báo, phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, là 1 trong 13 CBCS hy sinh tại Trạm bảo vệ rừng 67 xúc động cho biết, gia đình rất đau buồn khi hay tin Quốc và các cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ.

Nghi thức tang lễ 13 CBCS hy sinh tại Trạm bảo vệ rừng được tổ chức trang trọng.

Bà Võ Thị Nguyệt, mẹ vợ của Liệt sĩ Trương Anh Quốc hy sinh tại Trạm bảo vệ rừng 67.

"Những ngày qua, gia đình đã được lãnh đạo Quân khu 4, Bộ Quốc phòng và các cấp ủy, chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh … đến thăm hỏi, động viên. Hôm nay, tại lễ tang có lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương, địa phương gửi vòng hoa viếng và trực tiếp đến dâng hương khiến gia đình rất cảm kích, xúc động và được an ủi phần nào trước sự mất mát quá lớn này”, bà Nguyệt xúc động bày tỏ.

Rất đông người dân ở tỉnh Thừa Thiên Huế và các địa phương vào viếng các Liệt sĩ.
Đoàn người nối dài vào viếng 13 Liệt sĩ.
Nhiều người không cầm được nước mắt trước sự hy sinh của 13 CBCS tại Trạm bảo vệ rừng 67.

7h30: Đoàn Bộ Công an và các đơn vị vào viếng

Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương do Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn vào viếng.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn viết vào sổ tang.

​Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng viết vào sổ tang: Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ chiến sĩ toàn quân vô cùng thương tiếc 13 đồng chí trong đoàn công tác đã hy sinh khi làm nhiệm vụ phòng chống bão lụt, cứu hộ cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3 vào ngày 13/10/2020. Tinh thần quả cảm, sự hy sinh dũng cảm của các đồng chí đã để lại tấm gương sáng cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân và nhân dân noi theo, góp phần tô thắm phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội cụ Hồ” và truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam anh hùng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

“Xin gửi tới gia đình các đồng chí lời chia sẻ chân thành về sự hy sinh, mất mát không gì bù đắp nổi. Mong các gia đình nén đau thương, sớm vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống và nuôi dạy con cháu tiến bộ, trưởng thành như nguyện vọng của các đồng chí trước lúc đi xa. Trong niềm tiếc thương vô hạn này, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân xin dâng nén hương thơm tiễn biệt các đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng và gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới toàn thể các gia quyến”, Thượng tướng Phan Văn Giang viết vào sổ tang.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an viết vào sổ tang: “Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an vô cùng thương tiếc và gửi lời chia buồn sâu sắc đến Bộ Quốc phòng, gia đình 13 đồng chí Liệt sĩ đã anh dũng hy sinh, vì sự nghiệp bảo vệ tính mạng nhân dân, bảo vệ bình yên cuộc sống cho nhân dân. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình 13 đồng chí Liệt sĩ”.

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an gửi vòng hoa kính viếng 13 Liệt sĩ.

7h:  Lễ viếng 13 CBCS hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ tại Rào Trăng 3 chính thức diễn ra.

Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng 13 CBCS hy sinh tại Trạm bảo vệ rừng tiểu khu 67.
Đoàn Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT vào viếng.
Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an dâng hương viếng 13 CBCS hy sinh.
Lễ viếng 13 CBCS hy sinh tại Trạm bảo vệ rừng 67 bắt đầu từ 7 sáng 18/10.

Ban tổ chức lễ tang gồm 16 đồng chí; bộ phận giúp việc bao gồm 21 đồng chí. Quân khu 4 đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quân sự và cấp ủy, chính quyền các địa phương của các Liệt sĩ bảo đảm giúp đỡ tổ chức tang lễ trang trọng, chu đáo, an toàn.  

Các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước bắt đầu vào viếng.
Anh Khoa
.
.
.