Quê nhà đón Đại tá, phi công Trần Quang Khải

Thứ Hai, 20/06/2016, 19:07
Sau khi tổ chức tang lễ Bệnh viện Quân y 4 (TP Vinh - Nghệ An), lễ viếng phi công Trần Quang Khải tiếp tục tổ chức tại nhà riêng ở tỉnh Bắc Giang. Đại tá Khải sẽ được hỏa táng ở Nghĩa trang Văn Điển (Hà Nội), an táng tại xã Tân Dĩnh (Lạng Giang, Bắc Giang).


Để chuẩn bị cho lễ tang đại tá Trần Quang Khải, phi công hy sinh khi chiếc Su-30MK2 rơi ở biển Nghệ An, Quân chủng Phòng không không quân đã cử lực lượng về quê nhà phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang tiến hành các thủ tục nghi lễ. Trước đó 7h sáng 20/6, lễ viếng và truy điệu anh Khải đã được tổ chức tại Nhà tang lễ Quân khu 4, TP Vinh, Nghệ An. Ảnh: vne
Lễ tang của đại tá Trần Quang Khải tại quê nhà diễn ra từ 16h tới 21h đêm nay. Dự kiến sáng 21/6, thi hài của đại tá Khải sẽ được hỏa táng ở nghĩa trang Văn Điển, sau đó chôn cất tại nghĩa trang quê nhà xã Tân Dĩnh, Lạng Giang. Ảnh: vne
Hiện vợ anh Khải thuê nhà sinh sống ở Hà Nội, còn anh công tác tại Thanh Hóa. Nhằm tri ân những đóng góp, hy sinh của phi công Trần Quang Khải đối với quân đội và đất nước, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã quyết định tuyển dụng vợ anh vào dạy tại trường THPT Chu Văn An theo nguyện vọng cá nhân. Ảnh: vne
16h ngày 20-6, linh cữu đại tá Trần Quang Khải được đưa ­­­quê ở thôn Tân Văn, xã Tân Dĩnh. Ảnh: vne
Cụ Phùng có 11 con (9 gái, 2 trai), anh Khải là con thứ 10, cũng là người mà cụ mong mỏi nhất. “Mấy ngày qua bố không ăn được gì, người yếu đi rất nhiều. Cụ không nói ra nhưng con cháu ai cũng biết cụ đau nhiều lắm. Em tôi mất đi, chẳng khác nào cha tôi mất đi da thịt”, chị Tiến, chị gái thứ ba của đại tá Khải, sụt sùi nói. Ảnh: vne

* Sáng cùng ngày (20.6), lễ truy điệu Đại tá phi công Trần Quang Khải đang được tổ chức tại Nhà tang lễ Quân khu 4 theo nghi thức Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi vòng hoa kính viếng Đại tá Trần Quang Khải.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, lãnh đạo cao cấp Bộ Quốc Phòng cùng nhiều cán bộ, nhân dân các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Bắc Giang đã đến kính viếng, tiễn đưa Đại tá Trần Quang Khải về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đúng 7 giờ ngày 20-6, Lễ viếng chính thức bắt đầu. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn đại biểu cấp cao của Bộ Quốc Phòng, Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4 và đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy  Nghệ An dẫn đầu cùng dâng hương viếng Đại tá Trần Quang Khải. 

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng thay mặt Chính phủ, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn viếng phi công Trần Quang Khải. Ảnh: vne

Hàng ngàn người dân vào viếng Đại tá Trần Quang Khải. Ảnh: vne

7h50, nhạc của bài "Hồn tử sĩ" vang lên, lễ viếng bắt đầu. Ban tổ chức lễ tang đọc tiểu sử của đại tá Khải. Lễ viếng kéo dài đến 9h30, lễ truy điệu diễn ra ngay sau đó.

Đoàn đại biểu Chính phủ và tỉnh Nghệ An viếng đầu tiên, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng một số lãnh đạo cấp cao của nhà nước gửi vòng hoa kính viếng. Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng, đại diện Chính phủ viếng và viết vào sổ tang đầu tiên.

Bộ tư lệnh Quân chủng Phòng không không quân, Sư đoàn Không quân 371 thông báo, sau lễ viếng tại Nghệ An, lễ viếng Đại tá Trần Quang Khải tiếp tục tổ chức tại nhà riêng ở tỉnh Bắc Giang. 

Đại tá Khải sẽ được hỏa táng ở Nghĩa trang Văn Điển (Hà Nội), an táng ngày 21-6 tại xã Tân Dĩnh (huyện Lạng Giang, Bắc Giang) theo nguyện vọng của gia đình.

Người dân vào viếng Đại tá Trần Quang Khải. Ảnh: vne

Đại tá Trần Quang Khải, 43 tuổi, là phi công cấp 1, Phó trung đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Trung đoàn 923, Sư đoàn Không quân 371. Quá trình phục vụ trong quân ngũ, anh đã vinh dự nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất; Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba. Ngày 18-6, phi công Trần Quang Khải được Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng thăng quân hàm từ cấp thượng tá lên đại tá.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Báo điện tử CAND ghi tại Lễ truy điệu:


Thiên Thảo và Vne
.
.
.