2 ngư dân ở Phú Yên bị Cảnh sát biển Philippines bắn chết

Thứ Ba, 26/09/2017, 09:00
Trao đổi với PV Báo CAND chiều 25-9, Đại tá Nguyễn Ngọc Minh, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Phú Yên, xác nhận nguồn tin hai ngư dân Phú Yên tử nạn do bị bắn trên vùng biển Philipines là có thật. Hai nạn nhân đó là Lê Văn Reo (40 tuổi), Phan Ngọc Liêm (40 tuổi) trú ở khu phố 4 và 5, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa (Phú Yên).


Theo Đại tá Nguyễn Ngọc Minh, ngay sau khi nhận được tin báo từ gia đình nạn nhân, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Phú Yên đã xác minh thông tin nêu trên, đồng thời có văn bản báo cáo Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Yên để đề nghị các cơ quan có thẩm quyền can thiệp giải quyết vụ việc.

Tiếp xúc PV Báo CAND, chị Lý Thị Lệ Quyên (38 tuổi, trú ở khu phố 4, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa), vợ của nạn nhân Lê Văn Reo nghẹn ngào nói trong nước mắt lăn chảy trên gương mặt rám nắng: “Mới hôm trước nghe thuyền trưởng liên lạc qua hệ thống Incom cho biết tàu đánh cá PY-96173TS đang tăng tốc giữa biển khơi tìm nơi tránh trú bão, ai ngờ hôm nay lại nghe tin dữ. Không phải sóng gió xô đập mà lại là thông tin chồng tôi cùng một đồng nghiệp bị phía Philippines bắn chết. Anh ấy là ngư dân hiền lành, quanh năm bám biển mưu sinh chăm lo cuộc sống cho gia đình có hai đứa con đang tuổi thiếu niên.

Nước mắt lăn dài trên gương mặt bà Lê Thị Hạnh, vợ của ngư dân Phan Ngọc Liêm.

Ảnh mất rồi, không biết mẹ con tôi sẽ sống sao đây. Tôi mong sao các cơ quan chức trách ở Việt Nam sớm can thiệp đưa thi thể chồng tôi hồi hương…”. Trong khi đó, chị Lê Thị Hạnh (39 tuổi, trú ở khu phố 5, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa), vợ của nạn nhân Phan Ngọc Liêm vật vã trước hiên nhà, thỉnh thoảng ngước lên nhìn ra phía biển rồi gào thét: “Đi ra biển mưu sinh kiếm cơm mà chồng tôi phải tử nạn đau đớn, xót thương…”.

Bà Nguyễn Thị Luận, chủ nhân tàu đánh cá PY-96173TS nói bằng âm giọng trầm buồn: “Dù là chủ sở hữu tàu đánh cá nhưng tài sản đó vẫn còn vướng vấp một khoản tiền vay từ ngân hàng. Ngay cả các khoản chi phí nhiên liệu, vật tư, lương thực – thực phẩm cho chuyến biển này cũng còn treo nợ. Bây giờ chiếc tàu cùng 5 ngư dân bị nhà chức trách Philippines bắt giữ đã đành, 2 ngư dân bị bắn chết là một nỗi đau không chỉ người thân mà cả làng biển Đông Tác này cũng phải ngậm ngùi thương xót…”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên - ông Trần Hữu Thế, cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp và đề nghị các cơ quan chức trách can thiệp làm rõ vụ việc để bảo vệ nhóm ngư dân đang bị phía Philippines bắt giữ, khẩn trương đưa thi thể hai ngư dân tử nạn về Việt Nam để an táng…”.

Theo báo cáo của Bộ chỉ huy BĐBP Phú Yên, 7 ngư dân trên tàu đánh cá PY-96173TS đều là cư dân phường Phú Đông, TP Tuy Hòa. Đó là thuyền trưởng Phạm Tô (38 tuổi), máy trưởng Phạm Hét (50 tuổi), thuyền viên Nguyễn Trọng Sinh (40 tuổi), Nguyễn Thanh Chi (49 tuổi), Phạm Lẹt (48 tuổi) và hai ngư dân tử nạn là Lê Văn Reo, Phan Ngọc Liêm.

Sau khi nhận được nguồn tin về vụ hai ngư dân Việt Nam bị Cảnh sát biển Philippines bắn chết, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines liên hệ ngay Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng Philippines để xác minh thông tin và tiến hành các biện pháp cần thiết để bảo hộ công dân Việt Nam.

Chiều 24-9, Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines đã đến thăm, động viên 5 ngư dân bị giam giữ, và tìm hiểu thông tin liên quan vụ việc. Bộ Ngoại giao Việt Nam chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines tiếp tục làm việc với nhà chức trách Philippines, phản đối hành vi sử dụng vũ lực đối với ngư dân dưới bất kỳ hình thức nào, đề nghị phía Philippines đối xử nhân đạo nhóm ngư dân Việt Nam đang bị giam giữ và tiến hành điều tra làm rõ vụ việc, sớm thông báo kết quả chính thức cho phía Việt Nam đồng thời có hình thức xử lý nghiêm nếu phát hiện ra những sai phạm của lực lượng chức năng Philippines.
Hữu Toàn
.
.
.