U23 Việt Nam: 1 - 0: U23 Lào

Thứ Năm, 04/06/2015, 18:51
Thanh Hiền ghi bàn thắng duy nhất trong hiệp 2 giúp Việt Nam đòi lại ngôi đầu bảng B từ tay Thái Lan.

Phút 93: Hết giờ

Phút 90: Công Phượng rời sân. Hiệp 2 có 3 phút bù giờ.

Phút 87: Phi Sơn nhận thẻ vàng. 

Phút 86: U23 Lào thay người: Sivongthong thế chỗ Lithideth.

Phút 85: U23 Việt Nam vẫn đang tấn công dù đang có lợi thế dẫn trước. 

Phút 80: Trận đấu đang phải tạm dừng khi thủ thành Keodouangdeth đã bị chấn thương sau pha va chạm với Hồng Quân.

Phút 77: U23 Lào thay người: Sayyabounsou thế chỗ Vongchiengkham.

Phút 76: Mạc Hồng Quân tung dứt điểm từ góc hẹp nhưng cú sút của tiền đạo này đập trúng chân hậu vệ đối phương đi vọt xà ngang.

Trước đó cầu thủ Việt kiều có pha đón bóng trước vòng 16m50 và tung cú sút đi vọt xà ngang khung thành U23 Lào.

Bàn thắng khai thông thế bế tắc của Thanh Hiền. Ảnh: VNE.

Phút 71: Công Phượng nhận thẻ vàng vì pha phạm lỗi từ phía sau.

Phút 70: Không vào! Hồng Quân vừa có pha đánh đầu tinh quái sau khi nhìn thấy thủ thành Keodouangdeth đang đứng hơi cao, nhưng thủ môn U23 Lào vẫn kịp lui về cản phá. 

Phút 68: Phi Sơn khống chế bóng tuyệt vời trong vòng cấm của U23 Lào nhưng cú sút sau đó của anh lại đưa bóng đi thẳng lên trời trong sự tiếc nuối của CĐV.

Phút 66: Vào. Từ nỗ lực đi bóng của Công Phượng, hậu vệ U23 Lào phá ra nhưng Thanh Hiền ngay lập tức tung ra cú dứt điểm đầy hiểm hóc làm bó tay thủ thành đối phương.

Phút 62: Mạnh Hùng nhận thẻ vàng.

Phút 56: Lào có pha phản công nguy hiểm, tuy nhiên cú sút xa cuối cùng không thắng được thủ môn Phí Minh Long.

Phút 55: Phi Sơn đã tung ra nhiều cú treo bóng từ 2 cánh nhưng chưa có hiệu quả.


Phút 52: Công Phượng và Hồng Quân đang giúp Việt Nam chiếm lĩnh thế trận đẩy đội hình U23 Lào co cụm về phần sân nhà.
U23 Lào khiến Việt Nam "bế tắc". Ảnh: VNE.

Phút 52: Hồng Quân lại ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài không cho rằng hậu vệ Lào phạm lỗi.

Phút 49: Đáng tiếc. Công Phượng trượt chân trong vòng cấm không thể dứt điểm. Trước trận đấu  trời đã đổ mưa trên sân Bishan mặt sân trơn cản trở lối đá kỹ thuật của U23 Việt Nam. 

Phút 48: Mạc Hồng Quân vừa ngã trong vòng cấm nhưng không có quả phạt đền nào cho Việt Nam.

Hiệp 2 bắt đầu : Mạc Hồng quân vào sân thay cho Thanh Bình.

Hết hiệp 1.

Lào đứng vững dù chịu sức ép lớn từ U23 Việt Nam.

Phút 40: Ngay sau đó Công Phương tiếp tục có quả đá phạt góc rất kỹ thuật đáng tiếc bàn thắng vẫn chưa đến.


Phút 39: Cơ hội Văn Toàn dứt điểm ngay sau pha chuyền dài của Đức Huy. Tuy nhiên Thủ thành Keodouangdeth đã kịp thời đẩy bóng
Lào (áo xanh) chứng tỏ họ không dễ bị bắt nạt như trước. Ảnh: VNE.

Phút 30: Thế trận hoàn toàn thuộc về Việt Nam những các cầu thủ áo đỏ chưa thể khoan thủng được bức tường bê tông của U23 Lào. Các học trò HLV Miura chưa tạo được cơ hội nào đáng kể.

Trong trận đấu cùng giờ, chủ nhà Singapore đã gỡ hoà từ cú phạt đền thành công của Ramli .

Phút 29: Cầu thủ số 13 của Lào đang bị đau sau pha va chạm với Phi Sơn

Phút 28: Tình huống chuyền bóng khá mạo hiểm của Minh Long sau pha trả bóng về của đồng đội. Rất may không có cầu thủ U23 Lào nào áp sát ở pha bóng này.

Trong trận đấu cùng giờ, đội chủ nhà U23 Singapore bất ngờ để thua U23 Myanmar 0-1. Người ghi bàn cho U23 Myanmar là thủ quân Nay Lin Tun ở phút 25.


Phút 23: Việt Nam có sự thay đổi người : Thanh Hiền vào thanh cho Hữu Dũng. Hữu Dũng có dấu hiệu bị chấn thương.
Việt Nam đang miệt mài tấn công nhưng chưa có bàn thắng. Ảnh: VNE.
Lào vẫn phòng thủ rất chặt. Ảnh: VNE.

Phút 22: Công Phượng bắt vô lê từ pha đá phạt của Phi Sơn tuy nhiên bóng đi chệch cột dọc.

Phút 21: Vongchiengkham sút xa ngoài vòng cấm khung thành Việt Nam tuy nhiên bóng đi quá thiếu chính xác.

Phút 18: Cơ hội! Văn Toàn lao vào vòng cấm đôi bạn nhưng vẫn chậm thủ môn Lào kịp bắt bóng trước khi tiền đạo Việt Nam dứt điểm.

Phút 17:  Các miếng đánh của Việt Nam vẫn chưa phát huy tác dụng trước hàng thủ Lào, Công Phượng vẫn chưa thoát được sự đeo bám của hậu vệ đội bạn.

Phút 16: Thủ môn Lào Vathana vừa có một pha ra vào rất ngớ ngẩn suýt chút nữa một tiền đạo áo đỏ có cơ hội tốt để mở tý số.

Phút 15: U23 Lào đang tranh chấp mạnh với Việt Nam tại khu vực giữa sân.

Phút thứ 10: Lào phản công nhưng Ngọc Thịnh đã can thiệp kịp thời.

Phút thứ 7: Văn Toàn vừa bỏ lỡ cơ hội, cú đánh đầu của cầu thủ này không thắng được thủ môn Lào.

Phút thứ 3: Việt Nam đang chủ động đẩy cao đội hình gia tăng sức ép với hàng công rất mạnh gồm ăn Toàn - Thanh Bình - Phi Sơn - Công Phượng.

Cựu nữ hoàng điền kinh Đông Nam Á Vũ Thị Hương cùng Hoa hậu Thu Thảo, Á hậu Tú Anh (từ trái sang) cũng có mặt trên khán đài Bishan để cổ vũ thầy trò HLV Miura. Ảnh: VNE.
Sân Bishan rực đỏ vì sự hiện diện của các CĐV Việt Nam. Ảnh: VNE.

Hiệp 1 bắt đầu: Việt Nam giao bóng.

Lịch sử đối đầu ở cấp độ đội tuyển U23 kể từ 2001 đến nay Việt Nam dẫn tuyệt đối khi toàn thắng ghi được tới 19 bàn và chỉ để thủng lưới 4 bàn.

Các cầu thủ Việt Nam cần "trở lại mặt đất" sau đại thắng trước người Mã. Ảnh: VNE.

Trong khi thày trò Miura khởi đầu bằng 2 chiến thắng "huỷ diệt" trước Brunei và Malaysia thì Lào "thảm bại" trước Thái Lan với tỷ số của một set tennis

Tránh chấn thương, thẻ phạt là điều ông Miura cần trong trận đấu hôm nay. Ảnh: VNE.

Nói thế để thấy U23 Việt Nam chiếm ưu thế tuyệt đối nhưng chúng ta không thể chủ quan "khinh địch". HLV Miura là người hiểu rõ vấn đề này khi ông đã bắt buộc các học trò giữ nguyên kỷ luật tập (ngủ sớm ngay sau chiến thắng huy hoàng trước Malaysia) và đưa đôi chân xuống mặt đất. Hôm nay ông Miura sẽ có nhiều thay đổi trong chiến thuật nhằm giành chiến thắng nhưng với cái giá rẻ nhất, Việt Nam vẫn còn trận cầu khó khăn với Thái Lan phía trước.

Đội hình xuất phát trận hai đội:

U23 Việt Nam: Minh Long - Hữu Dũng, Ngọc Hải, Mạnh Dũng, Ngọc Thịnh, Huy Hùng, Đức Huy, Phi Sơn, Công Phượng, Văn Toàn, Thanh Bình.

Dự bị: Văn Tiến, Duy Mạnh, Hồng Quân, Ngọc Thắng, Thanh Hiền, Huy Toàn, Tiến Dũng.

U23 Lào: Vathana - Thinnakone, Keoviengpheth, Sitthideth, Souk Aphone, Maitee, Bounthavy, Phoutthasay, Sinnaione, Sengdao, Tiny.

Dự bị: Sonevilay, Khonesavanh, Thenthong, Soukchinda, Vilayout, Soukthavy, Khouanta, Xaisongkham, Lembo.

Bình Nguyễn
.
.
.