Nga - Mỹ lại khẩu chiến ngoại giao

Thứ Năm, 30/10/2014, 09:19
Vốn đã ở trong tình trạng “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”, mối quan hệ Nga - Mỹ nay lại tiếp tục căng thẳng hơn khi ngày 28/10, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố khẳng định các báo cáo về việc những nhà ngoại giao Mỹ tại Moskva “bị đối xử tệ bạc theo kiểu thời Chiến tranh lạnh”, được đưa ra trong một bài báo trên trang ABC News của tác giả Kirit Radia hôm 27/10, là hoàn toàn không có cơ sở và không hề đúng thực tế.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga đồng thời cáo buộc các hành động khiêu khích của Mỹ, cũng như những nỗ lực nhằm chiêu mộ các nhà ngoại giao Nga đang làm việc tại Washington. Bộ Ngoại giao Nga tỏ ra bất bình trước nhận định của người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ rằng, không giống như Nga, nước Mỹ đã đối xử với nhân viên Bộ ngoại giao Nga bằng sự tôn trọng: “Chúng tôi có thể nhắc lại sự việc xảy ra cách đây chưa lâu lắm. Theo đó, việc sử dụng bạo lực không chỉ được áp dụng đối với các nhân viên đại sứ quán của chúng ta, mà còn cả với vợ của họ. Họ bị bắt giữ, bị còng và bị thẩm vấn. Phía Mỹ thậm chí còn không đưa ra bất cứ lời xin lỗi nào”.

Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh: “Họ (phía Mỹ) thường xuyên tung ra các lá bài nhằm chiêu mộ các nhân viên ngoại giao của chúng ta. Nhiều phương pháp tiếp cận “thô thiển” đã được sử dụng, qua việc thu thập một cách bất hợp pháp các thông tin cá nhân, bao gồm cả những báo cáo về tình trạng sức khỏe của các thành viên trong gia đình họ”. Cũng trong tuyên bố của mình, Bộ Ngoại giao Nga cũng đề cập đến việc “theo dõi có chủ ý” đối với lãnh đạo, cũng như các nhân viên của Trung tâm Văn hóa và Khoa học Nga ở Washington.

Không những vậy, Bộ ngoại giao Nga cũng đưa ra thống kê cho thấy, các nhân viên Mỹ tại Moskva cũng không hoàn toàn là người tuân thủ pháp luật theo kiểu “nhập gia tùy tục” hay thực hiện đúng công ước Vienna về quan hệ Ngoại giao. Theo Bộ ngoại giao Nga, các nhân viên Đại sứ quán Mỹ đã vi phạm giao thông 20 lần kể từ đầu năm 2014. Thậm chí, vào ngày giao thừa năm 2014, một nhân viên Mỹ đã gây tai nạn giao thông khi đâm thẳng vào một chiếc xe đỗ trên phố gần trụ sở Đại sứ quán Mỹ. Bộ Ngoại giao Nga đã gửi thông báo đến Đại sứ quán Mỹ yêu cầu thực thi khiển trách đối với các nhân viên phạm luật tại Nga, tuy nhiên họ không hề nhận được phản hồi.

Cuối cùng, Bộ Ngoại giao Nga kết luận: “Chúng tôi khuyên các bạn đồng nghiệp Mỹ đừng đổ thêm dầu vào mối quan hệ vốn đã không mấy sáng sủa giữa hai nước. Các vấn đề không thể giải quyết được theo hướng đó, mà ngược lại chỉ làm trầm trọng tình hình mà thôi”.

Đại sứ quán Nga tại Washington D.C. Ảnh: wikimedia

Trước đó, cũng liên quan đến vấn đề ngoại giao, hồi tháng 12/2013, Washington từng cáo buộc 49 nhân viên ngoại giao Nga làm việc tại Mỹ cùng vợ (chồng) đã khai man thu nhập để hưởng lợi từ gói dịch vụ chăm sóc y tế dành cho người nghèo ở Mỹ. FBI thậm chí còn khẳng định, trong số các nhân viên ngoại giao bị cáo buộc, có những người đã và đang làm việc cho Phái đoàn ngoại giao Nga tại Liên hợp quốc và Lãnh sự quán Nga tại New York. Tuy nhiên, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc trên; đồng thời khẳng định rằng, các nhân viên ngoại giao của Nga khi làm việc ở nước ngoài luôn có ý thức giữ gìn hình ảnh dân tộc bằng việc tôn trọng và thực thi đúng luật pháp của nước sở tại. Vì thế, những cáo buộc mà chính quyền Washington đưa ra là vô căn cứ và có thể chỉ dựa trên những thông tin sai lệch của những người mang hội chứng “ghét và chống người Nga”. Thứ trưởng Ngoại giao Nga cũng cho rằng, Mỹ nên kiểm chứng lại các nguồn thông tin; tìm hiểu, điều tra thật kỹ trước khi đưa ra các tuyên bố có thể làm tổn hại đến quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Trong bài viết của mình, tác giả Kirit Radia dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên liệt kê ra “một số vụ việc nhằm vào nhân viên ngoại giao Mỹ làm việc tại Moskva với tần suất xảy ra gia tăng chưa từng có tiền lệ kể từ thời Chiến tranh lạnh”. Bài báo thậm chí còn cáo buộc nhân viên thuộc Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) đã thực hiện các vụ việc “quấy rối” với phương thức như thời Chiến tranh lạnh.

Theo đó, những “vụ quấy rối” được thuật lại từ nhỏ nhặt như cố tình mở cửa tại phòng của nhân viên trong mùa đông giá băng hay hành động quấy rầy do nhân viên bảo vệ người Nga gây ra. Thêm vào đó là các vụ hack email, đâm thủng lốp ôtô hay đột nhập trái phép vào nhà riêng. Ngoài ra, phía Nga còn tìm cách ngăn cản công việc của các nhân viên Mỹ. Những người lính canh gác đứng bên ngoài Đại sứ quán thỉnh thoảng còn quấy rối các du khách hay thậm chí cả những nhân viên ngoại giao làm việc nơi đây.

Bài báo còn đưa ra chi tiết rằng, cựu nhân viên ngoại giao Mỹ Michael McFaul, người vừa kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 2, từng là mục tiêu của các hành động quá khích. Tuy nhiên ông Michael McFaul đã từ chối trả lời bài phỏng vấn của ABC News. Tác giả Kirit Radia kết thúc bài báo bằng một đoạn được trích từ báo cáo của Văn phòng Tổng thanh tra Mỹ: “Chúng tôi nhận thấy rằng, các nhân viên ngoại giao Mỹ đang phải đối mặt với áp lực không nhỏ từ lực lượng an ninh Nga ở một mức độ chưa từng có kể từ thời Chiến tranh lạnh”

Hà Khổng (theo Ria Novosti, RussiaToday, ABC News)
.
.
.