Lời kể của nhân chứng thoát khỏi vụ thảm sát tại Mexico
Thứ Sáu, 27/08/2010, 08:23
Ngày 26/8, một người đàn ông Ecuador tự nhận là người sống sót duy nhất sau vụ thảm sát do một băng nhóm buôn bán ma túy gây ra. Trước đó, cảnh sát Mexico đã phát hiện một hố chôn thi thể 72 người ở một làng gần khu vực biên giới với Mỹ.
>> Thảm sát 72 người ở Mexico
>> Thảm sát 72 người ở Mexico
Theo lời người đàn ông
Tại cơ quan cảnh sát, người đàn ông Ecuador còn khai rằng, các thành viên nhóm buôn bán ma túy Zetas đã đứng ra nhận trách nhiệm giúp 72 người nói trên vượt biên nhưng khi bị biên phòng phát hiện, những tên này đã nổ súng giết hại những người vượt biên.
Trong khi đó, hãng AFP đưa tin, khi lục soát các khu vực xung quanh, cảnh sát
Phạm Hương