Cựu phó thủ tướng Nga bị bắn chết vì yêu cô người mẫu 23 tuổi:

Án mạng do ghen tuông?

Chủ Nhật, 08/03/2015, 17:29
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho rằng, cựu phó thủ tướng Nga Boris Nemtsov bị giết vì có kế hoạch tiết lộ chứng cứ cho thấy, Moscow can dự vào cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine. Trong khi đó một cựu thiếu tướng cảnh sát nhận định, vụ giết hại là do ghen tuông bởi vị cựu phó thủ tướng 55 tuổi hiện đang yêu cô người mẫu 23 tuổi và trong lúc đi bộ cùng cô này thì ông bị bắn trúng 4 phát đạn.

Hàng ngàn người đã tham gia cuộc tuần hành ở Moscow - Nga do phe đối lập tổ chức mới đây để tưởng niệm cựu phó thủ tướng Boris Nemtsov, người bị sát hại vài ngày trước đó.

Hàng loạt giả thuyết

Cùng ngày, Bộ Nội vụ Nga tuyên bố, có một số nhân chứng trong vụ giết người này nhưng vẫn chưa tiết lộ chi tiết, đồng thời bác bỏ thông tin chiếc xe chở hung thủ được tìm thấy.

Các nhà điều tra hiện vẫn chưa công bố dữ liệu mới dù có trong tay đoạn băng video từ camera quan sát tại hiện trường vụ việc.

Hàng ngàn người Moscow đã mang hoa và nến đến đặt tại cây cầu nơi ông Nemtsov bị bắn chết. Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã lên án vụ sát hại ông Nemtsov và bày tỏ hy vọng hung thủ sẽ bị xử tội.

Hiện trường vụ mưu sát, ông Boris Nemtsov và cô người yêu 23 tuổi Anna Duritskaya.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho rằng, ông Nemtsov bị giết khi chuẩn bị tiết lộ chứng cứ cho thấy Nga “can dự vào cuộc xung đột ở Đông Ukraine”.

“Ông Nemtsov nói, sẽ công bố bằng chứng thuyết phục về sự tham gia của các lực lượng vũ trang Nga ở Ukraine. Ai đó đã sợ hãi điều này và họ giết ông ấy để diệt khẩu” - nhà lãnh đạo này quả quyết.

Trong khi đó, báo Izvestia trích lời một nguồn tin ở cơ quan bảo vệ pháp luật Nga nêu giả thuyết, ông Nemtsov có thể bị giết theo đơn đặt hàng của các nhà tài phiệt Ukraine vì ông đã không thể gây bất ổn tình hình ở Nga.

Theo nguồn tin này, thời gian gần đây, ông Nemtsov thường đến Ukraine gặp gỡ nhiều chính khách và nhà tài phiệt.

“Họ có thể đã chuyển cho ông ta tiền bạc để gây bất ổn nước Nga. Với khoản tiền đó, các nhà tài phiệt Ukraine hoàn toàn có thể mong đợi ông Nemtsov gây chia rẽ xã hội Nga. Thế nhưng, sự chia rẽ đã không xảy ra mà ngược lại, xã hội Nga còn hợp nhất. Có thể khi không nhận được kết quả như ý, các nhà tài trợ của Nemtsov đã loại bỏ vị chính khách không thể hoàn thành nhiệm vụ” - nguồn tin trên nhận định.

Người đứng đầu Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, ông Ramzan Kadyrov, thì cho rằng, chính tình báo phương Tây đứng đằng sau vụ sát hại ông Nemtsov.

“Chỉ những thế lực quan tâm đến việc gây căng thẳng mới có thể sử dụng biện pháp xảo quyệt như vậy.

Những kẻ tổ chức vụ giết người hy vọng cả thế giới sẽ đổ lỗi cho lãnh đạo nước Nga và gây ra làn sóng chống đối.

Không còn nghi ngờ gì nữa, tình báo phương Tây đã tổ chức vụ sát hại Nemtsov nhằm gây ra cuộc xung đột bên trong nước Nga bằng mọi giá” - ông Kadyrov viết trên trang mạng xã hội Instagram.

Do ghen tuông?

Trong khi đó, người đứng đầu Cộng hòa Altai Alexander Berdnik quả quyết, vụ sát hại thủ lĩnh đối lập Nemtsov không mang màu sắc chính trị mà chỉ vì lý do đời thường. Ông bình luận: “Từng là thiếu tướng cảnh sát, một cựu điều tra viên, tôi có thể đưa ra giả thuyết duy nhất: giết người do ghen tuông”.

Theo ông Berdnik, nhà chức trách cần tập trung vào người phụ nữ cùng đi dạo với ông Nemtsov trước khi nạn nhân bị bắn. Hãng tin Regnum xác định, đó là người mẫu Ukraine Anna Duritskaya, 23 tuổi, mới từ Kiev đến.

Hàng ngàn người tham gia cuộc tuần hành tưởng niệm cựu phó thủ tướng Nga Boris Nemtsov.

Báo Vzglyad lưu ý, nhân chứng chính của vụ án, người mẫu Duritskaya, không hề bị thương tích gì, dù chỉ là một vết trầy xước - chứng tỏ hung thủ không có ý định trừ khử nhân chứng chính của vụ án và đó là điều bất thường.

Mặt khác, chi tiết đáng chú ý là hung thủ biết khá chính xác về thời gian và địa điểm Nemtsov cùng Duritskaya đi dạo.

Theo báo Luận chứng và Sự kiện, người mẫu Duritskaya đã làm quen với ông Nemtsov vào năm 2013.

Bị cảnh sát thẩm vấn ngay sau khi xảy ra vụ án mạng, Duritskaya kể, cô và nạn nhân hẹn ăn tối ở nhà hàng trong trung tâm thương mại GUM. Khi họ đi dạo với nhau lúc gần 23 giờ ngày 27/2 (giờ địa phương) thì hung thủ xuất hiện, bắn ông Nemtsov rồi tẩu thoát trên một chiếc xe màu sáng.

Theo đại biểu Quốc hội Ukraine Ostap Semerak, sau đó, Duritskaya đã được đưa đến một căn hộ và không cho rời khỏi đó. Báo chí Nga cho biết, hiện nhà chức trách Nga vẫn tiếp tục thẩm vấn Duritskaya.

Từng muốn tị nạn ở Lithuania

Cựu thủ tướng Lithuania Andryus Kubilyus tiết lộ với đài BBC rằng, ngay từ năm 2012, ông Nemtsov từng bày tỏ lo ngại về sự an toàn của mình, đồng thời công nhận đã nảy sinh ý định xin tị nạn chính trị cùng gia đình ở Lithuania.

Ông Kubilyus đã đề nghị ông Nemtsov lưu lại Lithuania nhưng cuối cùng, cựu phó thủ tướng Nga đã từ chối.

Trường Minh ( tổng hợp)
.
.
.