Thổ Nhĩ Kỳ:

Hàng loạt đạn nhằm thẳng vào xe của CLB Fenerbahce gây rúng động

Thứ Hai, 06/04/2015, 11:41
Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ nói riêng và thế giới nói chung đã hết sức bàng hoàng khi vào cuối tuần qua chiếc xe buýt của CLB Fenerbahce bị một tay súng tấn công ở thị trấn phía Đông Bắc của Trabzon.

Chiếc xe buýt của Fenerbahce trên đường trở về sau chiến thắng 5-1 trước Rizespor thì bất ngờ bị tấn công. Hàng loạt đạn vang lên đã nhắm thẳng vào chiếc xe buýt khiến lái xe bị trúng đạn. 

Bất chấp bị thương ở mặt, lái xe vẫn cố gắng không dừng xe, trước khi được đưa tới bệnh viện.

Tuy không có ai thiệt mạng nhưng vụ tấn công nhằm vào chiếc xe của Fenerbahce gây chấn động Thổ Nhĩ Kỳ.

Các thành viên của Fenerbahce trải qua cảnh tượng kinh hoàng.

Người đứng đầu địa phương ngay lập tức nhận được cuộc điện thoại từ Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, một CĐV của đội bóng thành Istanbul, yêu cầu phải nhanh chóng điều tra thủ phạm vụ tấn công.

Trong thông báo phát đi sau đó, Liên đoàn bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ (TFF) kêu gọi các nhà chức trách “phải làm tất cả những gì có thể” để đưa vụ việc ra ánh sáng và trừng phạt nghiêm khắc những kẻ gây ra vụ tấn công. 

Bộ trưởng Thể thao Thổ Nhĩ Kỳ, Cagatay Kilic mô tả vụ tấn công là hành động “hèn nhát và dã man” và khẳng định giải VĐQG vẫn diễn ra theo kế hoạch.

Đây được coi là một trong những vụ việc tồi tệ nhất của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ.

Vụ tấn công nhắm vào các thành viên Fenerbahce khiến người hâm mộ liên tưởng đến các cầu thủ của đội tuyển Togo bị tấn công khủng bố trong lúc lên đường tới Angola dự Giải bóng đá Vô địch châu Phi (CAN) 2010.

Chiếc xe buýt của đội tuyển Togo lọt vào ổ phục kích của những kẻ đòi ly khai ở Cabinda làm 3 thành viên thiệt mạng.

Trong số cầu thủ Togo lên đường tới Angola có cả tiền đạo nổi tiếng của nước này thi đấu tại Premier League, Emmanuel Adebayor. Sau đó, LĐBĐ Togo quyết định rút khỏi CAN 2010 để phản đối. 

Minh Nguyễn (theo NYT)
.
.
.