Cảnh tượng hỗn loạn tại biên giới Venezuela – Colombia

Thứ Sáu, 28/08/2015, 16:47
Cuộc họp giữa Ngoại trưởng Venezuela Delcy Rodriguez và người đồng cấp Colombia Angela Holguin hôm 26/8 về cuộc khủng hoảng hiện nay trên biên giới giữa hai nước đã kết thúc mà không đạt được kết quả. Hiện hàng trăm người Colombia đang thoát chạy khỏi Venezuela khi băng sông biên giới Tachira đã tạo ra cảnh tượng hỗn loạn, chia cắt và sợ hãi.
Một người đàn ông mang theo một chiếc bồn cầu băng qua sông Tachira vào Colombia từ Venezuela, gần làng Villa del Rosario của Colombia.
Người phụ nữ cùng con nhỏ đang xếp hàng chờ mua sữa bên ngoài một cửa hàng ở Urena, bang Tachira, Venezuela, gần biên giới với Colombia.
Hàng trăm người Colombia đang chạy khỏi Venezuela bằng cách băng qua sông Tachira. Họ vác theo các đồ dùng gia đình như giường, tủ lạnh và đệm.
Một bé gái người Colombia đang đi bộ đến bờ sông Tachira.
Một người đàn ông Colombia đang chuẩn bị đồ đạc để băng qua sống Tachira.
Một người đàn ông băng qua sông Tachira cùng chiếc tủ lạnh trên vai.
Cảnh sát Colombia cũng có mặt tại hiện trường để giúp đưa người dân qua sông.
Một người phụ nữ đang thu dọn những gì còn sót lại trong căn nhà mới bị đánh dấu “D” để phá hủy trong một chiến dịch đặc biệt.
Những căn nhà đã bị phá dỡ 1 phần.
Mọi người đang uống café bên ngoài căn nhà đã bị đánh dấu “D” để phá hủy.
Một bé trai phải ngủ ngoài sân sau khi nhà của em bị phá hủy.
Một bé trai khác đang chơi trong căn nhà sắp bị phá dỡ.
Nhiều cửa hàng đã phải đóng cửa tại khu vực biên giới Venezuela-Colombia.
Một người đàn ông bế theo con tại cầu Simon Bolivar, San Antonio, Venezuela.
Người phụ nữ gặp lại con trai sau khi nhiều ngày bị chia rẽ vì chính quyền đóng cửa biên giới tại cầu Simon Bolivar.
Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos hỏi thăm người phụ nữ và gia đình chị ta trong lều ở Cucuta, Colombia.
Một bé gái nhìn qua cửa sổ chiếc xe bus đang trên đường qua cầu Simon Bolivar vào Colombia.
Một căn nhà bị đánh dấu “D” để phá hủy.
Binh sỹ Venezuela không cho phép hai cha con đang đứng trên sông Tachira được vào địa phận của quốc gia này.
Người phụ nữ đứng trước đống đổ nát của căn nhà bị phá hủy.
Khổng Hà (theo Reuters)
.
.
.