Tất cả vì môi trường

Chủ Nhật, 28/05/2017, 17:03
Hôm qua đọc báo, chợt giật thót mình vì nhận ra người quen. Đó là con Lở ngày xưa ở cạnh nhà dưới quê.


Không ngờ chỉ vài ba năm không gặp mà vật đổi sao dời, người cũng thay đổi đến lạ đời. Ai ngờ con Lở ngày xưa đen nhẻm, ghẻ lở hắc lào bây giờ lại thành người mẫu trắng phau phau, được tung hê lên trang bìa của tờ báo nổi tiếng.

Mà cái sự lên báo của nó cũng thật bất ngờ: “Người mẫu Tiên Sa khỏa thân để bảo vệ môi trường”. Ái chà, Thị Lở ngày xưa giờ đã thành Tiên Sa, và con bé ngày xưa ở dơ lở ghẻ, đi tới đâu xả rác tới đó nay lại sẵn sàng cởi hết để bảo vệ môi trường!

Ảnh minh họa.

Nhưng thật ra chuyện con Lở cũng không có gì lạ. Vì ngày nay rất nhiều người sẵn sàng hy sinh “mấy chục năm mặc đồ” để bảo vệ môi trường, cứ vài ngày lại nghe người mẫu X khỏa thân bảo vệ môi trường, ít hôm lại nghe “hót gơ” Y thoát y bảo vệ trái đất.

Mà phải công nhận, tinh thần “hy sinh vì môi trường” của dân ta cao hơn hẳn dân ngoại. Cứ nhìn thử thì biết. Các mẫu ngoại có khỏa thân vì môi trường thì cũng chỉ dám nửa kín nửa hở, che cái này giấu cái kia. Trong khi đó, các “hót gơ” nhà ta hy sinh tới bến, cái gì cũng phô ra lồ lộ.

Nhưng cũng hợp lý thôi, vì môi trường của ta đang nguy cấp hơn họ, nên phải “quyết liệt” thế mới có tác dụng ngay và luôn. Này nhé, theo các nghiên cứu quốc tế, Việt Nam nằm trong top 11 quốc gia ô nhiễm bụi nhất thế giới. Ngoài không khí, ô nhiễm đất, ô nhiễm nước cũng đang rất trầm trọng tại các đô thị lớn, khu công nghiệp và làng nghề…

Hy vọng, với sự hết cái mình vì môi trường như thế này, chắc mẫm chẳng bao lâu nữa Việt Nam sẽ là nước có môi trường trong lành số 1 thế giới, những cánh rừng sẽ được phục hồi, biển không ô nhiễm, những dòng sông, con kênh lại trong xanh, thành phố không khói bụi, đường mưa không ngập nước…

Khi đó, Việt Nam hẳn sẽ không còn bị WHO xếp trong 50 nước thuộc top 2 của bản đồ ung thư toàn cầu, mỗi năm dân ta sẽ không phải tiễn đưa 115.000 người chết vì ung thư sang bên kia thế giới nữa.

Nếu có một ngày như vậy, chắc chắn tôi sẽ quay về quê ngậm rơm cắn cỏ mà cảm ơn con Lở: “Cảm ơn em đã không ngại phô hết mức để cho anh, cho dân tộc, cho nhân loại một môi trường trong sạch! Cái sự “phô” của em đã cứu cả thế giới!”.

Và tôi sẽ hô hào, kêu gọi anh chị em bạn bè con cháu cùng nhau đi “phô” để bảo vệ môi trường. Lúc đó, chắc ở Việt Nam sẽ thường xuyên có những sự kiện như khỏa thân đạp xe bảo vệ môi trường, hay khỏa thân đi bộ để bảo vệ trái đất, giống như nước ngoài vẫn thường diễn ra.

Tôi đang mơ màng tới những viễn cảnh đó, anh bạn ngồi cà phê kế bên chợt cắt ngang: “Nè, xăng sẽ tăng giá để bảo vệ môi trường đó!”.

Phụt! Cà phê trong miệng tôi bắn sang tận bàn bên kia, làm lấm lem chiếc áo của một “hót gơ”.

May thay, cô ấy cho biết cũng sắp cởi cái áo đó để bảo vệ môi trường!

Bảo vệ môi trường muôn năm!

Út Ngông
.
.
.