Giả danh Công an ép thiếu niên lấy hơn 2 triệu đồng

Thứ Sáu, 17/12/2021, 13:16

Phát hiện nhóm thiếu niên chạy xe máy nẹt bô, Thiện xưng là Công an rồi ép một thiếu niên trong nhóm lấy 2,5 triệu đồng.

Ngày 17/12, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Thiện (SN 1998, trú tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó chiều 14/12, Công an TP Buôn Ma Thuột nhận được đơn trình báo của 3 em: Phạm Xuân H. (SN 2004), Nguyễn Thanh M. (SN 2004), cùng trú tại TP Buôn Ma Thuột và Trần Tiến A. (SN 2006), trú tại huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, bị một đối tượng tự xưng là Công an đánh đập, cướp 2,5 triệu đồng tại địa bàn xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột.

Giả danh Công an để ép thiếu niên lấy hơn 2 triệu đồng  -0
Đối tượng Thiện tại Cơ quan điều tra.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP Buôn Ma Thuột đã phối hợp cùng Công an xã Ea Kao nhanh chóng vào cuộc xác minh. Sau  hơn 2 giờ nhận tin báo, Công an đã xác định được đối tượng Nguyễn Văn Thiện chính là kẻ gây ra vụ việc trên nên đã tiến hành bắt giữ.

Tại Cơ quan điều tra, Thiện khai nhận, vào chiều 11/12, Thiện đến đường Y Wang, xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột thì thấy em H. đang chạy xe máy vào 1 quán cá viên chiên bên đường. Lúc này, Thiện tấp xe vào và hỏi em H. có phải vừa nẹt pô xe hay không rồi đấm em H. nhiều cái. Do lúc này tại quán có đông người, Thiện nói mình là Công an đang trực chốt ở đoạn hồ Ea Kao, bắt em H. cởi áo, mở cốp xe máy để kiểm tra.

Sau đó, Thiện bắt em H. để xe máy lại và chở em H. đi tìm bạn để đánh tiếp. Khi đến đoạn khúc cua bờ đập Ea Kao thì Thiện bị té xe. Lúc này, 2 người bạn của em H. là A. và M. chạy xe tới thì bị Thiện xông vào đấm nhiều cái vào mặt và đầu. Đánh xong, Thiện hù dọa phải đền tiền sửa xe cho mình nếu không sẽ đưa về trụ sở Công an xã giải quyết. Nghe vậy, em A. xin và Thiện ra giá đền 2,5 triệu đồng. Em A. gọi về nhờ người thân chuyển vào tài khoản của Thiện đưa (tài khoản của cậu Thiện) 2,5 triệu đồng.

Văn Thành
.
.
.