Cãi nhau vài câu đâm chết đồng nghiệp

Thứ Ba, 12/04/2016, 15:12
Chỉ vì tiếng trẻ khóc không chịu nín, Cường và Thương lời qua tiếng lại dẫn đến ẩu đả. Hậu quả 1 người chảy máu mồm, 1 người tử vong.


Hôm nay, 12-4, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lê Văn Cường (37 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa) mức án 18 năm tù về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, Cường làm bốc xếp, anh Hà Văn Thương làm tài xế tại nhà xe Hương Ly, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú tại TP Hồ Chí Minh.

Bị cáo Cường trong giờ nghị án.

Chiều tối ngày 24-8-2015, Cường, Thương cùng nhóm bạn làm chung đi nhậu sau đó về lại nơi làm việc ngồi chơi. Tại đây, anh Thương cùng nhóm bạn ngồi uống nước, còn Cường tranh thủ cho con ăn cơm.

Trong lúc cho con ăn, con trai của Cường (mới 20 tháng tuổi) khóc không chịu nín nên Cường và anh Thương lời qua tiếng lại. Sau đó, bị anh Thương đấm vào miệng chảy máu Cường liền bỏ con xuống đất vào nhà lấy dao đâm 1 nhát vào ngực anh Thương tử vong.

Sau khi gây án, Cường đến Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

H.Anh
.
.
.