Y án tử hình hung thủ cuồng sát người yêu giữa phố

Thứ Hai, 24/11/2014, 16:38
Hôm nay 24/11, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Thạnh (SN 1983 ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) tử hình về tội “giết người” và 1 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”, tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Theo bản án sơ thẩm, Thạnh và chị Nguyễn Thị Hồng Diệu (SN 1996) từng có quan hệ tình cảm với nhau nhưng không được gia đình chị Diệu đồng ý vì Thạnh từng có một đời vợ. Nghe lời gia đình, chị Diệu đã cắt đứt quan hệ với Thạnh.

Bị cáo Thạnh tại tòa và sau phiên xử.

Nghi ngờ chị Diệu có người yêu mới nên chia tay với mình, Thạnh ghen tức nên nảy sinh ý định giết người yêu rồi tự sát. Sáng ngày 22/11/2013, Thạnh mang theo 2 con dao bỏ trong túi xách đựng đồ nghề rồi điều khiển xe gắn máy đến công ty tìm chị Diệu.

Khi đến đoạn đường 761, ấp Gót Chàng, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi (cách công ty chị Diệu khoảng 300 mét) Thạnh dừng xe đứng đợi. Đến khoảng 7h30 cùng ngày, nhìn thấy chị Nguyễn Thị Hồng Nhung (chị gái Diệu) chở chị Diệu đi làm ngang qua, Thạnh chạy theo sau đó dùng dao đâm chị Diệu hàng chục nhát dao.

Lúc này, chị Nhung chạy đến can ngăn cũng bị Thạnh đâm nhiều nhát. Hậu quả, chị Diệu tử vong, còn chị Nhung cũng bị thương tật 6%. Sau khi gây án, Thạnh tự dùng dao đâm vào bụng mình để tự sát nhưng không chết.

Lúc này, người đi đường phát hiện sự việc nên đứng lại xem, Thạnh liền điều khiển xe gắn máy ra khỏi hiện trường. Về đến nhà, Thạnh lấy dây treo cổ tự tử nhưng được mọi người phát hiện đưa vào viện cấp cứu nên không chết

H.Anh
.
.
.