“Vùng đất dữ” Lóng Luông và những trận đánh lớn giáp đường biên

Thứ Ba, 14/11/2017, 09:14
Tuy bị chặn bắt quyết liệt nhưng các nhóm vũ trang vận chuyển ma túy vẫn liều lĩnh tổ chức nhiều nhóm xâm nhập biên giới. Hồi 20h30 ngày 7-3-2015, tại thung lũng bản Nà Tén, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, trinh sát phát hiện 1 toán 10 đối tượng có vũ trang vận chuyển trái phép ma túy số lượng lớn. Phát hiện tổ công tác, chúng xua chó đuổi, đồng thời dùng súng quân dụng bắn thẳng về phía Công an...


Như đã nêu ở bài trên, ở giai đoạn đầu của Chuyên án 279-LL, Ban chuyên án đã sáng tạo, triển khai những biện pháp độc đáo nhằm ngăn chặn, bắt giữ các toán vũ trang vận chuyển ma túy xâm nhập biên giới. Đã diễn ra những trận đánh lớn – theo đúng nghĩa của từ này – với các nhóm vận chuyển ma túy hết sức manh động.

Nhiều lần Đại tá, Giám đốc Trần Anh Tuấn và các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La vừa trực tiếp chỉ đạo, vừa “đốc chiến”. Đại tá Phùng Tiến Triển, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng ban Chuyên án 279-LL, tâm sự: “Những lúc nguy nan, mình có mặt thì anh em càng thêm yên tâm, bình tĩnh chiến đấu”…

Mở màn chuyên án, đêm 17-6-2014, phát hiện một toán gồm 8 đối tượng có vũ trang, mang theo ba lô đựng ma túy di chuyển từ hướng biên giới vào nội địa, Ban chuyên án 279-LL quyết định triển khai hàng chục cán bộ, chiến sỹ chia thành 7 tổ chiến đấu mật phục tại một hẻm núi (thuộc địa phận bản Nà Sàng, xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ, Sơn La).

Khoảng 4h ngày 18-6-2014, các đối tượng tiến vào điểm mật phục. Lực lượng chức năng dùng loa cầm tay kêu gọi buông vũ khí đầu hàng và giao nộp ma tuý, tuy nhiên chúng đã sử dụng súng quân dụng bắn như vãi đạn về phía phát loa. Các tổ chiến đấu đã bắn chỉ thiên và sử dụng quả nổ áp đảo đối tượng. Lợi dụng đêm tối và trời mưa, 8 đối tượng tháo chạy về phía biên giới, bỏ lại hiện trường 2 ba lô đựng 40 bánh heroin (trọng lượng 14,303kg).

Ban chuyên án đã chỉ đạo lực lượng phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm và cử lực lượng phối hợp với Công an xã, Bộ đội biên phòng tiếp tục truy đuổi. Sau nhiều giờ truy lùng, đến 7h ngày 19-6-2014, lực lượng chức năng đã bắt giữ được 2 đối tượng trong toán xâm nhập này.

Vụ tiếp theo diễn ra sau 1 tháng, lúc 4h5’ ngày 19-7-2014. Hai toán vận chuyển ma túy gồm 25 đối tượng di chuyển vào điểm mật phục. Các tổ công tác lập tức bật đèn pha chiếu sáng ở một số điểm, dùng loa thông báo đã bao vây chặt khu vực này. Một chỉ huy dùng súng bắn chỉ thiên cảnh cáo và yêu cầu các đối tượng buông súng đầu hàng, giao nộp vũ khí và ma túy. Tuy nhiên, các đối tượng không chấp hành mà bắn trả quyết liệt. Đạn bắn như mưa vào khu vực Đại tá Phùng Tiến Triển và Thượng tá Trần Thanh Sơn, Trưởng phòng tham mưu, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt ẩn nấp.

Lợi dụng lúc các đối tượng thay băng đạn, họ đã di chuyển ra nơi ẩn nấp khác an toàn hơn. Điên cuồng, các đối tượng bắn đạn quét cả vạt rừng. Lực lượng phá án đã thả chó vũ trang tấn công song các đối tượng vẫn ngoan cố chống trả, bắn xối xả làm chết một cảnh khuyển.

Nghẹn giọng khi nói về trận chiến này, Đại tá Phùng Tiến Triển và những người trong tổ công tác đặc biệt lặng đi, bởi máu của cán bộ chiến sĩ Công an đã đổ xuống. Thượng úy Lường Phát Chiêm, cán bộ Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động anh dũng hy sinh khi mới tròn tuổi 32, để lại người vợ trẻ và con nhỏ; đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, cán bộ phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy đã bị thương bởi làn đạn của bọn tội phạm ma túy.

Đại tá Phùng Tiến Triển kể, trước tình huống nguy cấp này, nén đau thương biến thành hành động, không để anh em nao núng, Ban chuyên án đã sát cánh cùng các tổ công tác đặc biệt, ra lệnh nổ súng trấn áp, bắn bị thương một số đối tượng, số còn lại tháo chạy về phía biên giới.

Ban chuyên án tổ chức lực lượng khống chế hiện trường, truy kích, bắt giữ được 5 đối tượng, trong đó có 3 đối tượng nghiện ma túy; thu giữ 6 ba lô đựng 110 bánh heroin (38,42kg) cùng 2 súng AK, 2 súng cạc bin, 1 súng ngắn, 70 viên đạn trong 5 hộp tiếp đạn và nhiều vỏ đạn AK, cạc bin, súng săn Sămblếch.

Dù đã bắt giữ các đối tượng, thu giữ được nhiều ma túy nhưng các thành viên trong Ban chuyên án ai nấy đều rất buồn. Đại tá Phùng Tiến Triển kể lại, bình thường, sau mỗi trận đánh, Ban chuyên án đều tổ chức khao quân, cũng chỉ là bữa ăn tươi khá muộn tại bếp ăn dã chiến sau nhiều ngày anh em vất vả nếm mật nằm gai trong rừng.

Thế nhưng lần này, sau khi kết thúc trận đánh, mọi người đều ra bệnh viện ngồi lặng bên di hài đồng chí Lường Phát Chiêm, người con quê hương Sơn La. Trong tâm khảm của mỗi người, các anh đều hứa sẽ làm tiếp công việc dang dở của đồng đội, nguyện vượt mọi gian khổ để quét sạch ma túy, làm trong sạch địa bàn…

Tang vật thu được sau một trận đánh lớn gồm 2 ba lô chứa heroin và nhiều súng AK.

Tuy bị chặn bắt quyết liệt nhưng các nhóm vũ trang vận chuyển ma túy vẫn liều lĩnh tổ chức nhiều nhóm xâm nhập biên giới. Hồi 20h30 ngày 7-3-2015, tại thung lũng bản Nà Tén, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, trinh sát phát hiện 1 toán 10 đối tượng có vũ trang vận chuyển trái phép ma túy số lượng lớn.

Phát hiện tổ công tác, chúng xua chó đuổi, đồng thời dùng súng quân dụng bắn thẳng về phía Công an. Cuộc đọ súng diễn ra gay cấn, 1 đối tượng bị tiêu diệt tại chỗ, các đối tượng còn lại bỏ chạy về phía biên giới. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2 ba lô bên trong có 40 bánh heroin (13,031kg); 1 súng K59, 1 súng AK (đạn đã lên nòng), 32 viên đạn, nhiều vỏ đạn súng AK, K59.

Tang vật ma túy thu được sau một trận đấu súng với toán vận chuyển xâm nhập qua biên giới.

Đại tá Trần Anh Tuấn nhớ lại vụ tiếp theo, từ rạng sáng 2-5-2015, anh đã cho ém quân đón lõng nhóm đối tượng có vũ trang vận chuyển ma túy. Anh và Đại tá Phùng Tiến Triển, Phó Giám đốc trực tiếp có mặt tại địa bàn, nắm mọi di biến động của nhóm đối tượng từ các mũi trinh sát báo về để chỉ đạo anh em phá án.

Đêm 3-5-2015, tại đỉnh núi Rồng thuộc bản Khò Hồng (xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ), một toán 28 tên có vũ trang vận chuyển trái phép ma túy từ phía biên giới vào nội địa. Trên đường đi chúng tỏ ra rất cảnh giác, liên tục sục sạo. Khi đã rơi vào điểm phục kích của ta, phát hiện tổ trinh sát có ít người, chúng chủ động bắn liên tiếp nhằm áp chế lực lượng vây bắt.

Ban chuyên án lập tức chi viện người và chỉ đạo tổ công tác lợi dụng địa hình, địa vật di chuyển bảo toàn lực lượng. Trong trận này, ta buộc phải nổ súng tiêu diệt 1 đối tượng, các đối tượng còn lại bỏ chạy về phía biên giới.

Tại hiện trường, đồng chí Giám đốc, Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ phối hợp với các ngành chức năng tổ chức khám nghiệm, thu thập tài liệu chứng cứ để giải quyết vụ án đúng trình tự, thủ tục pháp luật; đồng thời chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp với Đồn biên phòng 469, 473, cấp ủy, chính quyền địa phương và Công an xã Chiềng Xuân phối hợp bảo vệ hiện trường, truy kích đối tượng.

Một số đối tượng vận chuyển ma túy bị bắt giữ.

Trong vụ này, các tổ công tác đã phát hiện, thu giữ 4 súng quân dụng gồm 3 súng AK báng gấp, 1 súng cạc bin; 85 viên đạn, nhiều vỏ đạn, 10 ba lô bên trong có tổng cộng 160 bánh heroin (56,859kg) và một số đồ vật khác có liên quan…

Qua mỗi giai đoạn của chuyên án, cùng với việc đấu tranh với các toán vũ trang vận chuyển ma túy vào nội địa, Ban chuyên án 279-LL còn tổ chức lực lượng đấu tranh với nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ nội địa đi các địa phương tiêu thụ.

Đại tá Phùng Tiến Triển, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, Trưởng Ban chuyên án 279-LL: “Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu của Chuyên án 279-LL, bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi còn sử dụng những phương tiện thô sơ theo tập quán của người dân như lưới, móc câu, bàn chông, bẫy hổ… Cùng với đó là kết hợp biện pháp giáo dục, thuyết phục, vận động để các đối tượng chủ động đầu thú, hưởng lượng khoan hồng của pháp luật, hạn chế thương vong cho chính họ”.


* Đón đọc bài 3: Kí ức cận kề “cửa tử”.

Duy Hiển - Anh Hiếu
.
.
.