"Tương kế tựu kế" đưa kẻ cướp hiếp vào "tròng"

Thứ Tư, 13/12/2017, 13:46
Bị đối tượng sử dụng hung khí khống chế cướp điện thoại sau đó hãm hiếp, cô gái trẻ đã "tương kế tựu kế" đưa đối tượng vào tròng, bắt giao cho Công an...

Ngày 13-12, Công an quận 7, TP Hồ Chí Minh hoàn tất thủ tục bàn giao Nguyễn Dương Khánh (25 tuổi, ngụ Cần Giờ) cho Công an quận Bình Tân điều tra xử lý về hành vi “hiếp dâm” và “cướp tài sản”.

Chị H đã tương kế đưa đối tượng vào tròng (ảnh minh họa)

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 3h ngày 10-12, chị Đ.T.T.H (21 tuổi, quê Đồng Tháp, tạm trú quận 7) đặt cước xe ôm công nghệ và được Khánh đến đón chở về Bình Tân. Trên đường đi, Khánh nảy sinh ý định cướp và hiếp dâm chị H nên giả vờ bị lạc đường, chở chị H đi lòng vòng. Khánh hỏi mượn điện thoại của H để dò bản đồ sau đó bỏ luôn vào túi áo của mình. Khi đến bãi đất trống tại đường số 36, KP2, phường Bình Trị Đông B, Bình Tân, Khánh dừng xe dùng hung khí khống chế chị H rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Sau khi thỏa mãn thú tính Khánh chở chị H đến giao lộ QL1-Phan Văn Hớn và thả chị H xuống rồi trở về nhà. Về phần chị H sau khi bị Khánh làm nhục bỏ giữa đường đã đón xe về nhà và kể lại sự việc với gia đình. Vì Khánh đang giữ chiếc điện thoại của chị H nên chị H đã tương kế tựu kế đưa đối tượng vào tròng.

Khoảng 12h cùng ngày sau khi ngủ dậy, Khánh thấy điện thoại của chị H có cuộc gọi nhỡ nên gọi lại. Chị H bóng gió muốn hẹn Khánh đi khách sạn tâm sự, Khánh đồng ý. Chiều tối cùng ngày, Khánh đến điểm hẹn trên đường Trần Xuân Soạn, quận 7 gặp chị H thì bị chị H và người nhà vây bắt giao cho Công an quận 7.

Anh Thư
.
.
.