Đâm chết 2 người chỉ vì người yêu bị nhìn đểu

Thứ Tư, 30/11/2016, 13:41
Cho rằng người yêu bị nhìn đểu,  Tài mang theo dao đi đến quán, "xử" hai người ngồi chung với người yêu cũ...


Hôm nay, 30-11, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xử phúc thẩm đã bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với Vũ Đức Tài (19 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) về tội "giết người".

Bị cáo tại phiên tòa

Theo nội dung vụ án, đêm 14-5-2015, Phạm Nguyễn Ngọc Trân (bạn gái của Tài) cùng nhóm bạn đến uống nước tại một quán cà phê trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh) thì gặp bạn gái cũ của Tài là Nguyễn Anh Thư đang ngồi uống nước với nhóm bạn.

Trong lúc uống nước, thấy nhóm Thư nhìn mình đểu, Trân nên bỏ về và nói cho Tài biết. Tài liền điện thoại cho Thư kêu ngồi ở quán nước chờ Tài đến. Sau đó, Tài thủ dao chạy đến quán.

Đến nơi, Tài vào ngồi bàn của Thư. Trong bàn, ngoài Thư còn có anh Nguyễn Bình An và Phạm Thế Minh ngồi cùng. Tại đây, khi nghe anh An nói "ngồi xuống đây nói chuyện", Tài đã rút dao mang đâm anh An. Thấy bạn bị đâm, anh Minh chạy đến ôm Tài từ phía sau can ngăn thì cũng bị Tài xoay người đâm 2 nhát rồi bỏ chạy. Anh An và Minh tử vong ngay sau đó.

H.Anh
.
.
.