Tử hình kẻ mua bán, vận chuyển 156 bánh heroin

Thứ Tư, 23/09/2015, 20:46
Ngày 22/9, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 2 bị cáo Triệu Đức Hanh, 46 tuổi và Bế Thị Mọn, 41 tuổi (là em vợ Hanh) cùng trú tại Ngân Sơn, Bắc Kạn về tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy theo điều 194 Bộ luật Hình sự.

Hai bị cáo này tham gia đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Trong đó, bị cáo Triệu Đức Hanh bị lực lượng chức năng Cao Bằng bắt quả tang khi đang vận chuyển trái phép 156 bánh heroin.

Theo cáo trạng, vào hồi 9h10' ngày 5/2, tại khu tái định cư 3, khu vực đường tránh quốc lộ 3 hướng Cao Bằng - Hà Nội, thuộc phường Đề Thám, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy và Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp đội Kiểm soát Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng đã phát hiện, bắt quả tang Triệu Đức Hanh đang điều khiển xe ô tô hiệu KIA BKS 11A-008.04 từ Thái Nguyên lên Cao Bằng, trong xe chứa 156 bánh heroin với tổng trọng lượng hơn 54 kg.

Bị cáo Triệu Đức Hanh bị TAND tỉnh Cao Bằng tuyên án tử hình tại phiên tòa.

Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan chức năng xác định đường dây buôn bán ma túy trên do Bế Thị Dưng (em vợ Hanh) là người cầm đầu.

Còn Chu Văn Anh (chồng của Dưng) và Bế Thị Mọn (em của Dưng) cùng tham gia đi dò đường để Triệu Đức Hanh trực tiếp vận chuyển ma túy lên Cao Bằng, đưa qua Cửa khẩu Trà Lĩnh để bán sang Trung Quốc. Đây là lần thứ ba, Hanh vận chuyển ma túy thì bị bắt.

Bế Thị Mọn trước vành móng ngựa.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã bắt khẩn cấp Bế Thị Mọn, còn hai vợ chồng đối tượng Bế Thị Dưng và Chu Văn Anh thấy động, đã bỏ trốn khỏi địa phương, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã.

Đáng chú ý, trước đó Bế Thị Mọn đã có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, chưa được xóa án tích.

Tại phiên tòa, xét hành vi và mức độ phạm tội của từng bị cáo, HĐXX TAND tỉnh Cao Bằng đã tuyên phạt Triệu Đức Hanh mức án tử hình và Bế Thị Mọn án 20 năm tù giam về tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Uyên Minh
.
.
.