Truy xét nhóm côn đồ vô cớ chém người

Thứ Ba, 26/11/2019, 16:22
Thấy nhóm người đập phá nhà em gái anh Cương cầm gậy chạy ra thì bị nhóm người này chém gây thương tích...

Ngày 26-11, Công an quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh điều tra làm rõ và truy xét nhóm thanh niên sử dụng hung khí gây ra thương tích cho anh Trần Trung Cương (SN 1973, ngụ phường Tân Tạo, quận Bình Tân).

Theo trình báo của anh Cương, khoảng 1h sáng cùng ngày, anh Cương phát hiện 6 người (cả nam lẫn nữ) đi trên xe máy tiếp cận nhà em gái anh là T.T.H.T (SN 1984, ngụ hẻm 302, Lê Đình Cẩn, phường Tân  Tạo, quận Bình Tân).

Camera ghi lại hình ảnh anh Cương bị vây chém
Lưỡi dao bị gãy tại hiện trường

Nhóm người này lớn tiếng và dùng vật cứng đập bể kính cửa nhà của T. Thấy nhóm người này hung hăng, anh Cương cầm gậy ra kiểm tra. 

Thấy anh Cương, nhóm người này vây kín và dùng hung khí gây thương tích cho anh Cương. Người nhà anh Cương ra can ngăn thì nhóm người này bỏ đi. Anh Cương được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Bình Tân xuống hiện trường lấy lời khai nhân chứng, trích xuất camera để xác định nhóm người trên. 

Cách hiện trường khoảng 100m, Công an thu giữ một đoạn dao bị gãy do nhóm người này ném lại.

Tại bệnh viện anh Cương được chẩn đoán bị chấn thương vùng đầu, phải khâu 6 mũi, cánh tay bị 4 vết thương do hung khí gây ra. Chị Đông, vợ anh Cương cho hay mới từ quê vào TP Hồ Chí Minh làm ăn, không có mâu thuẫn thù oán với ai.

Về việc vì sao nhóm thanh niên này lại tìm đến nhà chị T quậy phá, anh Trần Văn Song (SN 1974, em anh Cương) cho biết,  T cùng chồng con về quê sinh khoảng nửa năm nay, căn nhà của T giao cho anh Song quản lý. Việc nhóm người trên đến nhà T quậy phá, anh Song không rõ và không hiểu nguyên nhân.

Hàn Phi
.
.
.