Truy tố nhóm dùng hung khí cướp táo tợn

Chủ Nhật, 28/06/2015, 14:10
Ngày 26/6, Viện Kiểm sát nhân dân TP Biên Hòa, Đồng Nai đã ra cáo trạng truy tố nhóm bị can gây ra nhiều vụ cướp tài sản táo tợn có hung khí trên đường Võ Nguyên Giáp (TP Biên Hòa) và khu vực lân cận.

Theo kết quả điều tra, Phạm Vũ Linh cùng các đối tượng: Danh Na (21 tuổi), Danh Giàu (19 tuổi), Danh Minh Sang (23 tuổi), đều quê tỉnh Kiên Giang, Nguyễn Văn Tý (21 tuổi, quê tỉnh Cà Mau), Võ Văn Hải (28 tuổi, quê tỉnh Bạc Liêu), Phan Văn Hạnh (22 tuổi, quê tỉnh Quảng Bình), Nguyễn Quốc Cường (20 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng) và Lầu Cuốn Tắc (18 tuổi, ngụ huyện Định Quán) đều là những đối tượng không nghề nghiệp ổn định, thường kết bè nhóm ăn chơi, nhậu nhẹt với nhau. 

Sau những chầu nhậu, nhóm đối tượng này lại rủ nhau đi cướp tài sản của các tài xế xe tải dừng nghỉ chân trên đường Võ Nguyên Giáp để kiếm tiền tiêu xài.

Rạng sáng 16/7/2014, nhậu xong, Linh cùng đồng bọn rủ nhau đi cướp. Sau khi chuẩn bị dao và mã tấu, nhóm Linh phát hiện xe tải do tài xế Phan Tấn Tài (ngụ TP Hồ Chí Minh) đang đậu bên đường nên đã cầm dao gõ cửa xe yêu cầu ông Tài đưa tiền. Ông Tài đưa 50 ngàn đồng thì nhóm cướp chê ít nên mở cửa xe dùng dao đâm bị thương và cướp ví của ông Tài bên trong có 600 ngàn đồng rồi nhanh chân tẩu thoát.

Tương tự, đêm 26/7/2014, phát hiện anh Nguyễn Viết Khánh và chị Lê Thị Yến (đều ngụ tỉnh Lâm Đồng) đang đậu xe tải bên lề đường Võ Nguyên Giáp để nghỉ thì nhóm cướp đã dùng dao, tuýp sắt đánh chị Yến bị thương, uy hiếp anh Khánh để cướp 10 triệu đồng, một điện thoại di động và nhiều đồ dùng cá nhân.

Bọn cướp còn khống chế buộc anh Khánh phải tháo chiếc nhẫn vàng đang đeo trên tay đưa cho chúng rồi mới chịu bỏ đi. Ngay trong đêm, Linh và đồng bọn đã cướp điện thoại di động trị giá hơn 1,7 triệu đồng của anh Ngụy Văn Sơn (ngụ TP Biên Hòa) khi anh đang ngồi đợi xe để gửi hàng về quê.

Ba ngày sau, nhóm cướp phát hiện anh Đào Anh Hoàng (ngụ TP Biên Hòa) đang đậu xe tải bên đường Võ Nguyên Giáp liền xông đến khống chế cướp 1 triệu đồng. Khi bọn cướp tiếp tục uy hiếp để buộc anh Hoàng tháo chiếc nhẫn đang đeo trên tay ra thì anh phản ứng và bỏ chạy, tri hô cầu cứu. Phát hiện sự việc, lực lượng trinh sát Công an thành phố đã truy bắt được Tý. Từ lời khai của Tý, Công an lần lượt bắt giữ các đồng phạm.                        

Mai Phương
.
.
.