Truy đuổi từ TP Hồ Chí Minh đến Long An bắt 3 đối tượng dàn cảnh trộm tài sản

Thứ Năm, 26/09/2019, 16:42
Sau khi móc trộm hơn 28 triệu đồng của anh D, 3 đối tượng tăng ga bỏ chạy thì bị Công an phường, trinh sát quận 10 và người dân truy đuổi. Một đối tượng bị bắt ngay sau đó, 2 đối tượng còn lại phóng xe hàng chục km để bỏ trốn nhưng không thoát...

Ngày 26-9, Công an quận 10, TP Hồ Chí Minh cho biết đang lập hồ sơ xử lý Nguyễn Minh Ngọc (SN 1980, ngụ quận 7), Nguyễn Văn Diệp (SN 1979, sống lang thang) và Trịnh Minh Dương (SN 1976, sống lang thang) về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Không nghề nghiệp, sống lang thang ngoài đường nên khi gặp nhau bộ 3 Ngọc, Diệp, Dương thường lấy công viên làm nhà, làm chỗ ăn nhậu. Để có tiền tiêu xài, 3 đối tượng này đã lên kế hoạch dàn cảnh va quệt giao thông để trộm tài sản của các nạn nhân.

Ba đối tượng dàn cảnh trộm tài sản tại cơ quan điều tra

Khoảng 9h30’ ngày 23-9, 3 đối tượng điều khiển 2 xe gắn máy lưu thông trên đường 3 tháng 2 thì phát hiện anh P.N.D (SN 1977, ngụ Bình Chánh) điều khiển xe máy lưu thông trên đường, trong túi quần có một cọc tiền nên 3 đối tượng bám theo. Khi đến trước số 201, đường 3 tháng 2, phường 9, quận 10, Ngọc điều khiển xe áp sát xe anh D rồi giả bộ nhét chân vào bánh xe anh D sau đó hô hoán kêu la.

Nghĩ mình gây tai nạn anh D dừng xe kiểm tra. Lợi dụng sơ hở Diệp và Dương áp sát anh D rút trộm cọc tiền (hơn 28 triệu đồng) trong túi anh D rồi tăng ga bỏ chạy. 

Phát hiện bị mất tiền anh D truy hô và đuổi theo.

 Cùng thời điểm này, anh Nguyễn Hải Đăng (SN 1990, Công tác tại Công an phường 12, quận 10), anh Nguyễn Minh Tân (SN 1976, người đi đường) cùng với một trinh sát hình sự Công an quận 10 nghe tiếng truy hô đã tăng ga đuổi theo.

Đến trước số 399, đường Lý Thái Tổ, phường 9, quận 10, anh Đăng và anh D bắt được Ngọc. Hai đối tượng Diệp và Dương tháo chạy trên đoạn đường dài hàng chục km nhưng anh Tân và trinh sát Công an quận 10 vẫn tổ chức đeo bám. Khi đến ngã ba xã Tân Kim (Cần Giuộc, Long An), 2 anh đã khống chế được 2 đối tượng.


Anh Thư
.
.
.