Truy bắt kẻ trộm xe SH dùng súng ngắn bắn người

Chủ Nhật, 09/08/2015, 13:30
Tối 7/8, đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa (20 tuổi, trú ở xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) đã bị lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt giữ, sau hơn 30 giờ gây ra vụ trộm xe SH táo tợn và dùng súng ngắn tự chế bắn trả người truy đuổi. 

Mặc dù sử dụng nhiều chiêu trò ma mãnh để hòng thoát khỏi vòng vây, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ linh hoạt, lực lượng Công an đã tóm gọn Nguyễn Văn Nghĩa cùng đồng bọn…

Vụ trộm táo tợn xảy ra vào khoảng 15h ngày 6/8. Thời điểm này, anh Lê Văn Bình (26 tuổi, trú ở phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy) từ nhà chạy xe SH BKS 75G1-150.60 đến dựng trước cửa hàng Bằng Vân của gia đình thì bất ngờ bị một đối tượng cao khoảng 1m68, mặc quần Jean đen, áo khoác đen, đi giày đen, đội nón bảo hiểm màu đen, ập đến lấy xe nổ máy chạy theo hướng Đà Nẵng.

Nguyễn Văn Nghĩa tại cơ quan Công an.

Trong quá trình truy đuổi, anh Bình và em trai con chú bác là Lê Văn Lý (19 tuổi) đã bị đối tượng dùng bình xịt hơi cay chống cự. Manh động hơn, kẻ trộm còn rút súng ngắn tự chế ra bắn trả người truy đuổi và sau đó trốn vào núi Mụ Nhân, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc.

Đại tá Phạm Văn Đức, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Giám đốc đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp cùng lực lượng Công an huyện Phú Lộc và Công an thị xã Hương Thủy tổ chức truy đuổi, vây bắt đối tượng. Trước sự truy lùng ráo riết của lực lượng Công an, đối tượng đã nhiều lần gọi taxi và thuê một chiếc đò với giá 3 triệu đồng hòng vượt đầm phá Cầu Hai tẩu thoát trong đêm 6/8 nhưng bất thành...

Với mục đích không cho đối tượng gây án có cơ hội trốn thoát, sáng sớm 7/8, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tăng cường thêm lực lượng chốt chặn từ khu vực rừng núi xã Lộc Điền đến đèo Phước Tượng và các ngả đường dẫn đến tuyến QL1A. Đến gần 20h ngày 7/8, khi đối tượng lẻn vào nhà ông Lê Trung Vinh (ở thôn Bạch Thạch, xã Lộc Điền) để xin cơm ăn, nước uống thì lập tức bị lực lượng trinh sát Công an huyện Phú Lộc “ém” tại đây, cùng quần chúng nhân dân bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận tên Nguyễn Văn Nghĩa (20 tuổi, trú ở xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), là người đã gây ra vụ trộm xe SH, dùng súng ngắn tự chế bắn trả anh Bình lúc truy đuổi. Nghĩa thú nhận: “Do bản thân không có công việc ổn định, lại ham chơi lêu lổng nên nhiều năm qua đã lang thang khắp khu vực miền Trung, Tây Nguyên trộm các loại xe máy tay ga đắt tiền để bán lại giá rẻ kiếm tiền tiêu xài”.

Qua điều tra mở rộng án, cơ quan CSĐT Công an thị xã Hương Thủy phát hiện, sau Nghĩa còn có một đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe SH quy mô lớn không những ở Huế mà còn ở TP Đà Nẵng. Cụ thể, sau khi bắt giữ Nghĩa, một mũi trinh sát Công an Hương Thủy đã vào Quảng Nam bắt giữ đối tượng Trần Công Tây (27 tuổi, trú thôn Song Lục Tây, xã Điện Thắng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) là đồng phạm với Nghĩa.

Tại đây, cơ quan Công an phát hiện một nhà kho do 2 đối tượng này dựng để làm bãi tập kết các loại xe máy trộm đắt tiền và đã thu giữ thêm 2 chiếc xe SH khác do bọn chúng trộm được tại Huế. Ngay trong tối 7/8, đối tượng Tây đã được di lý từ Quảng Nam ra Huế để điều tra làm rõ vụ án. Đại diện lãnh đạo Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho rằng, việc bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa gây ra vụ trộm xe SH táo tợn trên địa bàn tỉnh, sau hơn 30 giờ truy đuổi đã góp phần ổn định tình hình ANTT địa phương.

Anh Khoa
.
.
.