Trắng tay vì cờ bạc ngày Tết

Thứ Bảy, 16/02/2019, 09:34
Những ngày Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, nhiều người vì cờ bạc phải sa vào nợ nần, dẫn đến trắng tay. Số tiền ít ỏi dành dụm thua hết trong các ván bài, bầu cua, tài xỉu… nên khi quay lại công ty, nhà máy làm việc, phải vay mượn, dẫn đến nợ nần đầu năm.

Mùng 5 Tết, trong khi nhiều người đã quay lại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam bộ để làm việc, nhưng N.V.K. (32 tuổi, ngụ huyện Trà Ôn, Vĩnh Long) vẫn còn nấn ná ở nhà. K., làm công nhân cho công ty ở Đồng Nai. 

Trước Tết, K., nhận lương và thưởng được gần 15 triệu đồng về quê ở Vĩnh Long. Trong mấy ngày Tết, vì bạn bè rủ rê, K. sa vào đánh bài, bầu cua. Lúc đầu, K., chỉ đánh vài chục ngàn đồng nhưng càng chơi càng đánh lớn và thua sạch túi. 

“Nó còn mượn tiền của mấy đứa, gần cả chục triệu. Bây giờ đến tiền quay lại thành phố cũng không còn. Mấy bữa nay, má nó phải đi vay bên ngoài cho 3 triệu để quay lại thành phố làm việc, gởi tiền về trả nợ”, người dì của K., nói. 

Không chỉ K., rất nhiều người, từ công nhân, đến phụ hồ, tài xế… khi về quê ăn Tết, lao vào cờ bạc. 

Một hình thức cờ bạc khá phổ biến ở vùng quê ngày Tết.

“Tiền bạc làm cực khổ. Có mấy đồng thì để dành tiêu, lo công việc cho gia đình. Chứ cờ bạc đã thua rồi, còn bị Công an bắt nữa, gây khổ cho gia đình”, dì của K., tâm sự.

Dù đã được cảnh báo và nghiêm cấm song tại nhiều vùng quê, dịp Tết thời điểm “hoạt động” của một số người, chuyên sống bằng nghề cờ bạc. Nhiều người dân hiếu kỳ cũng bị lôi kéo, sa vào cờ bạc khiến số tiền dành dụm ít ỏi cũng thua hết.

Sau mấy ngày về quê ở Cà Mau ăn Tết, H., (36 tuổi) quay trở lại Cần Thơ làm việc. H., như người “mất hồn” vì tết lỡ dính vào cờ bạc, thua gần 20 triệu đồng. Mới ra Tết, gặp lại bạn bè, H., hỏi mượn tiền vì có việc gấp nhưng không dám nói cờ bạc thua tiền. 

“Tết thua đau quá. Đánh chơi với anh em lối xóm vài trăm ngàn mà thua đến gần 20 triệu đồng. Tiền thưởng Tết, tiền lương cũng không còn đồng nào. Giờ kiếm anh em mượn đỡ, chờ đến đầu tháng lãnh lương”, H., nói và hứa chắc chắn rằng sẽ không dính dáng vào cờ bạc.  

Anh V., làm việc tại Cần Thơ kể, Tết rồi về quê ở Tây Nguyên nhìn nhiều thanh niên ở xóm cờ bạc mà phát sợ.

“Ở quê giờ, tụi nhỏ chơi cờ bạc ghê quá. Tiền 500.000 đồng mà đặt như tờ 20.000 đồng. Đồng tiền, công sức lao động bị xem nhẹ quá”, V., nói. Thường các điểm cờ bạc được tổ chức khá kín đáo. 

Ngay tại sòng bạc, người chơi có nhu cầu vay tiền hoặc cầm cố tài sản thì có sẵn người làm “dịch vụ” này. Chưa đến nửa giờ đồng hồ, một thanh niên khoảng chừng 20 tuổi thua hơn 5 triệu đồng, khi ngồi đánh bầu cua.

Để gỡ gạc, thanh niên này cầm cố luôn xe Exciter cho người đang cầm cái, kiêm cho vay “tín dụng” với số tiền 15 triệu đồng. Nhận tiền chơi được một lát, thanh niên này thua sạch và thất thuể đi bộ về nhà. Tương tự, một người đàn ông khác cũng thua “tất tay”, số tiền 10 triệu đồng vừa vay nóng ngay tại sòng. Anh T., cũng vì mê cờ bạc, “chơi vài ván lấy may”. 

Ngồi một lát, anh T., thua 15 triệu đồng nên mấy ngày Tết, mặt lúc nào cũng buồn so. Đ.V.P. (33 tuổi, ngụ Trà Ôn) kể, trước đây vào dịp Tết, thường hay sa vào các điểm đánh bài và bầu cua. Tuy nhiên, khoảng 3 năm nay, T., không đụng đến lá bài hoặc ngồi sòng bầu cua vì phát hiện gian lận. Một số người chuyên, lợi dụng thời điểm “ba ngày Tết” tổ chức đánh bài, lắc bầu cua hoặc tài xỉu ăn tiền.

“Mấy người này, đều sống bằng nghề cờ bạc. Chơi bầu cua thì họ chơi bằng máy, có thể điều chỉnh theo ý mình nên người chơi, đánh càng lớn thì càng thua nhiều. Tốt nhất là không nên dính dáng đến bài bạc”, P., nói và kể, từng chứng kiến nhiều người bị nhóm cờ bạc, dẫn dụ ăn hàng chục triệu đồng. 

Ông H., (ngụ Trà Ôn) đến nhà người thân chúc Tết vào Mùng 3 Tết. Lúc này, một nhóm người đang tổ chức lắc bầu cua. Phát hiện, ông H., có nhiều tiền, đeo vàng trên người nên nhóm cờ bạc giăng bẫy, ăn gần 20 chục triệu đồng. 

“Nhà cái bàn với hai người khác, đưa tiền cho họ đánh “mồi”, gạ ông H., chơi. Vài ván đầu, tụi nó thả cho ăn. Càng chơi, ổng càng ham và bị dụ thua hết gần 20 chục triệu”, P., kể lại.

Như Anh
.
.
.