Người đàn ông nghi bị đánh tử vong lúc rạng sáng

Thứ Năm, 26/05/2016, 11:10
Thấy đánh nhau, mọi người không dám ra xem. Thấy yên ắng, mở cửa ra thì phát hiện anh Thoại tử vong trước một tiệm sửa xe gắn máy. 

Công an quận Thủ Đức TP Hồ Chí Minh đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP Hồ Chí Minh làm rõ cái chết của anh Đặng Quốc Thoại (30 tuổi, quê quán Bình Dương). 

Vụ việc được phát hiện vào sáng 26-5, tại góc giao lộ QL1A-đường số 7, phường Linh Trung, quận Thủ Đức.

Rạng sáng cùng ngày người dân nghe tiếng đuổi đánh nhau của hai nhóm thanh niên nhưng không dám ra xem. Sau khi mọi chuyện yên ắng, mọi người mở cửa ra thì phát hiện anh Thoại tử vong trước một tiệm sửa xe gắn máy. Trên mặt anh Thoại đầy thương tích.

Hiện trường nơi phát hiện nạn nhân
Công an đang điều tra khám nghiệm hiện trường
Chiếc xe gắn máy được cho là của nạn nhân
Thi thể nạn nhân được chuyển ra khỏi hiện trường

Công an quận Thủ Đức có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của một số nhân chứng. Tại hiện trường, cách thi thể nạn nhân không xa là chiếc xe gắn máy BKS 79F3 – 6027,  bên trên có ghế nhựa và một chiếc búa. Quanh hiện trường có nhiều gạch đá vung vãi.  

Đến 10h thi thể nạn nhân được chuyển ra khỏi hiện trường.

M.Đức
.
.
.