“Ngáo đá”, lên cơn hoang tưởng đâm người trọng thương

Thứ Ba, 12/02/2019, 14:12
Lên cơn ngáo đá, Hoàng xuống phòng chị Hạnh và dùng dao đâm chị Hạnh liên tục vì cho rằng chị Hạnh…cướp hồn bạn gái mình. Bị vây bắt, Hoàng cầm 2 con dao lên sân thượng cố thủ, sau 12 tiếng thì nhảy từ sân thượng cuống đất...

Ngày 12-2, Công an quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh đang củng cố hồ sơ xử lý Trần Thiện Hoàng (31 tuổi, ngụ Gò Vấp) để làm rõ hành vi “cố ý gây thương tích”.

Trước đó, rạng sáng 7-2 (mùng 3 Tết) sau khi sử dụng ma túy đá, Hoàng lên cơn hoang tưởng nên cầm dao xuống phòng chị Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (40 tuổi, ngụ hẻm 385, Lê Văn Thọ, phường 9, quận Gò Vấp). Tại đây Hoàng một mực cho rằng chị Hạnh “cướp hồn bạn gái” mình nên cầm dao xông vào đâm chị Hạnh nhiều nhát khiến chị Hạnh bị thương tích nặng.

Chị Hạnh vùng bỏ chạy ra ngoài kêu cứu, được người dân hỗ trợ đưa đi bệnh viên. Riêng Hoàng sau khi gây án đã trở về phòng mình khóa cửa lại. Khi Công an quận Gò Vấp đến hiện trường yêu cầu Hoàng hợp tác về cơ quan điều tra, Hoàng cầm 2 con dao chạy lên sân thượng của nhà trọ cố thủ. 

Công an quận Gò Vấp đã huy động nệm chèn xung quanh nhà trọ để đề phòng Hoàng nhảy xuống. Đến khoảng 12h cùng ngày, Hoàng bất ngờ nhảy từ sân thượng xuống đất, bị đa chấn thương. Công an quận Gò Vấp đã chuyển Hoàng vào bệnh viện cấp cứu. Chị Hạnh được cấp cứu kịp thời đã qua cơn nguy kịch.


Hàn Phi
.
.
.