Nam công nhân trở thành sát thủ vì ‘lời qua tiếng lại’

Thứ Năm, 14/05/2015, 10:52
Khi Sơn thủ con dao rồi đi tìm người thanh niên (có xô xát trước đó) trả thù, anh Kít là công nhân ở cùng có lời qua tiếng lại nên sẵn con dao cầm trên tay, Sơn đã đâm anh Kít bị thương nặng và chết trên đường đưa đi cấp cứu.

Chiều 12/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định đã bắt Lê Minh Sơn (32 tuổi, trú xã Hòa Châu, quận Hòa Vang, TP Đà Nẵng) can tội giết người.

Sơn là công nhân của Công ty Busco đang thi công nạo vét khu vực Cảng cá Đề Gi thuộc thôn An Quang Đông, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát có mâu thuẫn và đánh nhau với một thanh niên ở địa phương nhưng được mọi người can ngăn nên bỏ về lán trại.

19h ngày 11/5, Sơn thủ con dao rồi đi tìm người thanh niên đánh trả thù. Lúc đó anh Bùi Văn Kít (52 tuổi, trú Yên Thủy, Hòa Bình) là công nhân ở cùng có lời qua tiếng lại nên sẵn con dao cầm trên tay, Sơn đã đâm anh Kít bị thương nặng và chết trên đường đưa đi cấp cứu.

Tấn Tài
.
.
.