Từ việc Cục CSHS bắt nhóm đối tượng gây án tại bờ Hồ (Hà Nội):

Mối nguy khôn lường đối với trẻ em đường phố

Thứ Sáu, 11/10/2013, 09:14
Chiều 10/10, Cục Cảnh sát hình sự (C45) bắt giữ Lê Công Hoàng, 27 tuổi, trú tại phường Phúc Tân (Hoàn Kiếm, Hà Nội) về tội hiếp dâm trẻ em. Như vậy, cho đến nay, Cơ quan CSĐT- Bộ Công an đã bắt giữ 5 đối tượng (1 đối tượng tạm cho về vì chưa đủ 14 tuổi) về tội hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân của các đối tượng là một bé gái mới 13 tuổi.

Do hoàn cảnh gia đình nghèo khó, cháu bé từ quê Thanh Hóa ra Hà Nội tìm kiếm việc làm, nhưng không ngờ phải đối mặt với những kẻ bất nhân. Chỉ trong vòng vài ngày, em đã bị 3 nhóm đối tượng khác nhau làm nhục. Từ vụ án này có thể thấy, vẫn còn tồn tại rất nhiều mối nguy hiểm khôn lường đối với trẻ em đường phố…

Nỗi đau của một bé gái rời quê ra Hà Nội kiếm việc làm

Nạn nhân trong vụ việc này là cháu Trần Thị H., 13 tuổi, quê ở tỉnh Thanh Hóa. Nhà H. nghèo lắm, chỉ có một mẹ một con. Cháu chưa học hết lớp 7 thì phải ở nhà. Quanh quẩn với sự nghèo khó đến mức đôi khi ăn không đủ no, H. muốn về Hà Nội tìm việc làm để cải thiện cuộc sống. Qua một người quen, vào khoảng tháng 5/2013, H. quen Nguyễn Văn Tiến, 19 tuổi, trú tại huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa), hiện nấu ăn cho một số nhà hàng ở Hà Nội.

Ngày 25/8, H. gọi điện thoại nhờ Tiến tìm hộ việc làm ở Hà Nội. Ngày 2/9, theo lời hẹn của Tiến, H. ra Hà Nội đi làm công việc được Tiến giới thiệu là nhân viên phục vụ cho một quán bia tại Hà Nội. Để có chuyến về Thủ đô này, H. đã phải giấu nhẹm mẹ, cô gái này quá ngây thơ, nhẹ dạ tin vào những lời hứa hẹn của Tiến mà không biết đến những hiểm nguy đang rình rập. Và điều gì đến đã đến…

Sau một hành trình dài gần 200km từ Thanh Hóa ra Hà Nội, H. được Tiến đón rồi đưa đến một quán ăn ở quận Ba Đình. Sau khi ăn tối xong, Tiến đưa H. về một nhà nghỉ ở phố Đốc Ngữ, quận Ba Đình. Ngay trong đêm đó, Tiến đã dùng những lời nói mật ngọt để quan hệ tình cảm với H., lúc này vừa tròn 13 tuổi. H. sau đó đã đến làm nhân viên cho một quán bia nhưng chỉ được bốn ngày thì đã nghỉ việc, vì không chịu được sự o ép và cường độ làm việc ở đó. H. đi lang thang, ở nhờ nhà một người quen. Nhưng cũng chỉ được vài hôm, chiều 14/9, cô bé không thể ở thêm. Cô lang thang vô định rồi lại đến khu vực ven hồ Hoàn Kiếm ngồi chơi, với ý định sẽ đi tìm một công việc làm khác.

Các đối tượng trong vụ án.

Một cô bé ở nông thôn ra Hà Nội, ngơ ngác, thẫn thờ ngồi trên ghế đá. Cô ngồi từ chiều đến tối mà không biết đi về đâu, cũng chẳng có đồng nào trong túi… Việc cô bé ngồi đó, ngơ ngác, không người thân đã lọt vào “tầm ngắm” của một nhóm thanh thiếu niên hư, hay tụ tập nhau ở khu vực hồ Hoàn Kiếm. Chúng gồm Tạ Văn Đạo, 17 tuổi, trú tại xã Dị Nâu (Tam Nông, Phú Thọ); Bùi Thanh Tuấn, 23 tuổi, trú tại xã Đông Huy (Đông Hưng, Thái Bình) và 3 đối tượng khác, trong đó có một nữ giới. Nhóm thanh niên hư này đã quây lấy H. bắt nạt, đối tượng nữ đánh và xé chiếc váy cô bé đang mặc, sau đó chúng ép cháu đưa về phòng trọ của một người quen ở  đường Mương Mới, phường Phúc Xá (Hoàn Kiếm).

Tại phòng trọ này, Đạo có hành vi đồi bại đối với H. Quá sợ hãi, H. chống đối nhưng bị Đạo đe dọa. Không dừng lại ở đó, đối tượng nữ còn uy hiếp khiến H buộc phải làm theo yêu cầu của các đối tượng. Sau khi Đạo thực hiện xong hành vi phạm tội thì đến lượt của Tuấn và Hoàng… Dù cô bé đã van xin vì còn quá bé nhưng không đứa nào chịu dừng lại, chúng thay nhau hãm hại cháu để thỏa mãn dục vọng của mình…

Đối tượng nữ còn liên lạc với Bùi Quang Chiến, 13 tuổi, lúc đó đang ở tại một quán Internet ở quận Đống Đa (Hà Nội), gọi về phòng trọ để Chiến tiếp tục hành hạ thể xác cháu H.. Chiều 15/9, khi đã thỏa mãn, các đối tượng đưa H. ra khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm bắt phải bán nước. Tên Đạo gọi điện thoại cho một gã xe ôm là Lê Công Hoàng, bởi Hoàng vẫn dặn, nếu có con bé nào cần việc làm (bán dâm) thì gọi cho gã.

Khoảng 22h, Hoàng phi xe máy đến, đe dọa, buộc cháu H. phải đi theo… Gã chở thẳng cô bé đến nhà nghỉ Thế Kỷ Mới thuộc phường Hoàng Văn Thụ (Hoàng Mai) thuê phòng. Phủ đầu, Hoàng đã tát cháu H., rồi đe dọa, bắt cháu cho quan hệ tình dục. Sáng hôm sau, gã biến mất tiêu, để cháu H. ở lại thế thân cho việc quịt tiền phòng. Sau khi nghe cháu H. trình bày, chủ nhà nghỉ đã cho H. đi. Cháu đã được một người phụ nữ tốt bụng đưa đến tổ chức Rồng Xanh, chuyên giúp đỡ cho trẻ em lang thang để xin được cứu giúp. Sau đó, các nhân viên của tổ chức này đã đưa cháu bé đến trình báo tại Cục C45 Bộ Công an.   

Hành trình săn lùng những hung thủ giấu mặt

Trực tiếp lấy lời khai của cháu H., các trinh sát của Phòng 6 thấy rất xót xa khi nạn nhân chỉ bằng tuổi con gái mình đã phải hứng chịu quá nhiều nỗi đau. Với sự chỉ đạo của lãnh đạo Cục, các trinh sát đã khẩn trương tiến hành điều tra, truy tìm các đối tượng gây án. Đối tượng đầu tiên bị bắt giữ vào chiều 2/10 là Nguyễn Văn Tiến. Khó khăn nhất với các trinh sát là tìm ra nhóm đối tượng đã hiếp dâm tập thể đối với cháu H. trong ngày 14 và 15/9. Bởi bản thân H. không biết chúng ở đâu, chỉ biết là một nhóm lang thang ở khu vực Bờ Hồ.

Tuy nhiên, vì là đơn vị chuyên nghiên cứu về tội phạm xâm hại trẻ em, lại đang làm một chuyên án liên quan đến trẻ em lang thang ở khu vực Bờ Hồ nên rất kinh nghiệm và sáng kiến, các trinh sát đã đưa ảnh một số đối tượng nam giới lang thang ở khu vực này cho cháu H. nhận diện. Các anh rất mừng khi cháu H. đã nhận ra 2 đối tượng đã hãm hại cháu. Đó là Tạ Văn Đạo và Bùi Thanh Tuấn. 2 đối tượng này đã lập tức bị các trinh sát truy tìm, bắt giữ khi lang thang ở các quán Internet trên phố Hàng Tre. Điều tra mở rộng vụ án, các trinh sát đã bắt giữ tiếp Bùi Quang Chiến. Và đối tượng Lê Công Hoàng bị bắt sau cùng. Hiện vụ án đang được các trinh sát Phòng 6 và điều tra viên Phòng 7 tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án…

Mỗi đối tượng trong ổ nhóm này đều có hoàn cảnh riêng rất đặc biệt, như trường hợp của Đạo, mẹ Đạo bỏ sang Malaysia lao động từ 6 năm nay không trở về nhà. Hai anh em Đạo phải sống cùng người cha nghiện rượu, suốt ngày say xỉn, chẳng quan tâm gì đến con cái. Vì thế, học hết lớp 9 trường làng, Đạo chán nản cũng bỏ nhà ra đi. Trường hợp của đối tượng nữ trong nhóm của Đạo cũng vậy, bố mẹ đều chết, chỉ còn lại một mình. Hoàn cảnh riêng của Chiến cũng khá thương tâm. Bố mẹ Chiến lấy nhau nhưng không có đăng ký kết hôn. Sống trong cảnh ấy, Chiến cũng bộc lộ bản chất là đứa trẻ ương ngạnh, thiếu giáo dục. Trước khi bị bắt giữ trong vụ án này, Chiến cũng vừa từ Trường giáo dưỡng trở về nhà

T. Hòa - X. Mai
.
.
.