Mẹ chủ mưu, cả nhà vào tù vì bán lẻ ma túy

Thứ Năm, 16/07/2015, 22:55
Phượng mua heroin về rồi chia thành các gói nhỏ giao cho chồng và các con đi bán cho các con nghiện.

Hôm nay, 16/7, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trần Thị Phượng (45 tuổi, ngụ quận 8) 12 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Cùng vụ án, chồng Phượng là Nguyễn Văn Rô (49 tuổi) lãnh 8 năm tù và hai con Trần Thị Ngọc Giàu (16 tuổi) và Nguyễn Văn Hiệp (21 tuổi) cùng mức án 2 năm 6 tháng tù. 

Liên quan còn có hai bị cáo khác bị xử từ đến 8 năm tù về tội danh trên.

Các bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, ngày 13/1/2014, Công an huyện Bình Chánh bắt quả tang Rô có hành vi cất giữ chất ma túy, thu giữ một gói thuốc lá Jet, bên trong chứa 31,6 g heroin. Mở rộng điều tra, cơ quan Công an đã bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.

Phượng khai nhận, vì gia đình gặp khó khăn nên Phượng nảy sinh ý định mua bán để kiếm lời. Đầu tháng 11/2013, trong một lần đi uống cà phê cùng chồng, Phượng quen biết với một đối tượng tên Quang (không rõ lai lịch) và được cung cấp ma túy để bán.

Tính đến ngày bị bắt giữ, Phượng đã mua Quang khoảng 115,9g ma túy với giá 13 triệu đồng/chỉ rồi giao cho con gái là Giàu đem đến nhờ Lê Hoàng Oanh (37 tuổi, ngụ quận 8, lãnh 5 năm tù trong vụ án này) chia nhỏ rồi kêu con trai chở Giàu mang đi bán cho các con nghiện.

Phượng cũng nhiều lần giao cho chồng là Rô và Giàu đi bán cho heroin Huỳnh Thị Thanh Thủy (42 tuổi, ngụ quận 8, lãnh 8 năm tù).

Như Hiếu – Trần Hiền
.
.
.