Lừa về ra mắt bố mẹ, chiếm đoạt tiền của chồng chưa cưới

Thứ Sáu, 22/08/2014, 16:40
Đối tượng thực hiện cú lừa ngoạn mục này là Trần Thị Hiền (SN 1990, HKTT tại xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình). Ngày 22/8, cơ quan CSĐT Công an huyện Phù Ninh (Phú Thọ) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Hiền về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Người bị hại trong vụ án là anh Phạm Văn Ngà (HKTT tại quận 9, TP Hồ Chí Minh). Theo lời kể của anh Ngà tại Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Phù Ninh thì trước khi đến với Trần Thị Hiền, anh từng có một đời vợ và hai người con. Cuộc sống vợ chồng “cơm không lành, canh chẳng ngọt” nên anh Ngà và vợ mỗi người một ngả. Sau khi bản án ly hôn có hiệu lực, ngoài việc phải nuôi hai con nhỏ, anh Ngà còn phải chăm sóc cho người mẹ già đã ở vào cái tuổi “tri thiên mệnh” bị tai biến mạch máu não. Trong tình cảnh ấy, anh Ngà rất muốn tìm một người phụ nữ thương yêu và thông cảm với hoàn cảnh riêng của mình để cùng xây đắp một mái ấm gia đình mới. Sự tình cờ đã khiến anh Ngà gặp gỡ và quen biết Hiền…Vẻ bề ngoài ưa nhìn, cách ăn nói nhẹ nhàng và sự trẻ trung của Hiền đã khiến người đàn ông lỡ dở một lần đò như anh Ngà không kiềm chế được tình cảm của mình. Anh Ngà sau đó đã đặt vấn đề tình cảm với Hiền và cũng được Hiền đáp lại. Để tỏ rõ sự chân tình của mình, anh Ngà đã nhiều lần đưa Hiền về ra mắt gia đình, tính chuyện lâu dài…

Những bên nhau, có lúc Hiền giới thiệu quê ở Lạng Sơn song có khi lại nói với anh Ngà, bố đẻ đang ở Sơn La. Anh Ngà có thể nhận thấy sự bất thường này nếu anh tỉnh táo song vì đang “say nắng” cô gái trẻ đẹp kém mình gần mười tám tuổi (anh Ngà sinh năm 1972) nên anh Ngà không nhận thấy điều này. Gần nửa năm quen biết, anh Ngà đã đặt vấn đề cưới xin với Hiền, Hiền đồng ý và gợi ý anh Ngà cùng ra miền Bắc vừa là để làm lễ ăn hỏi đồng thời mua đất, làm nhà chuẩn bị cho cuộc sống sau này. Kế hoạch được thống nhất vào đầu tháng 8/2014, lần này ngoài việc ra Bắc chơi, anh Ngà sẽ chính thức đặt vấn đề với bố, mẹ Hiền xin cưới. Vì thế trước khi ra Bắc, ngòai số tiền mặt là hơn 20 triệu đồng, anh Ngà còn mang theo 1 chiếc kiềng vàng, hai chiếc bông tai và hai chiếc nhẫn bằng vàng để làm đồ xính lễ…Đúng ngày hẹn, anh Ngà và Hiền bắt tàu ra Hà Nội. Không mảy may biết đến rắp tâm xấu xa của người vợ chưa cưới, anh Ngà chỉ cầm tiền mặt còn toàn bộ số nữ trang bằng vàng đều đưa cho Hiền cất giữ. Hai ngày ở trên tàu, Hiền quan tâm đặc biệt đến anh Ngà, khiến anh Ngà sống trong tâm trạng vô cùng hân hoan…

Sáng 5/8, chuyến tàu về đến sân ga Hà Nội. Lần đầu tiên ra Bắc lại được đi cùng với người đàn bà là vợ chưa cưới, anh Ngà vô cùng phấn khởi. Vì thế, sau khi lên taxi, anh Ngà cũng đưa nốt cho Hiền số tiền mặt mang theo người là 21 triệu đồng. Sau khi xuống tàu, Hiền liên hệ xe taxi còn đi đâu thì anh Ngà cũng không biết…Xe ô tô đi khoảng hơn 2 giờ thì Hiền yêu cầu lái xe taxi dừng lại và bảo anh Ngà cùng xuống xe. Hiền chỉ vào quả đồi ở trên cao rồi nói với anh Ngà rằng đó là nhà của Hiền…Tiếp đó, Hiền bảo anh vào một quán nước ven đường để nghỉ ngơi, trước khi vào nhà. Anh Ngà chưa kịp uống xong chén nước thì Hiền nói rằng muốn đi vệ sinh và yêu cầu anh Ngà đi mua giấy. Chiều lòng người vợ sắp cưới, anh Ngà vội vã đi mua đồ theo yêu cầu của Hiền…Khi anh Ngà quay về thì không thấy Hiền đâu cả, anh hỏi những người ngồi cạnh rồi đi tìm Hiền nhưng không ai biết tung tích của Hiền ở đâu.   Anh Ngà sau đó đã được những người dân sống quanh khu vực hướng dẫn đến Công an huyện Phù Ninh trình báo.

Nhận tin báo, một tổ công tác lấy lời khai của người bị hại, tổ còn lại có mặt tại hiện trường lần theo dấu vết đối tượng gây án. Quá trình rà soát, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Phù Ninh được một số quần chúng cho biết, trước đó không lâu có một cô gái thuê xe ôm đi về hướng huyện Tam Nông (Phú Thọ). Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Phù Ninh đã có số điện thoại di động của người xe ôm và phối hợp tổ chức lực lượng bắt giữ Hiền.

Tại Cơ quan điều tra, Hiền khai nhận: Hiền quê gốc tại Hoà Bình nhưng đã theo mẹ vào Nam sinh sống từ nhiều năm nay. Năm 18 tuổi, Hiền yêu một người đàn ông trẻ nhưng khi biết Hiền có thai thì anh ta đã cao chạy sa bay…Hiền sinh con và nuôi được 6 tháng tuổi thì mang đứa con dứt ruột đẻ ra cho một người khác nuôi dưỡng. Sau đó, Hiền cũng trải qua một vài cuộc tình khác nhưng rồi cũng chẳng đi đến đâu. Thời gian sau này, Hiền làm quen với anh Ngà…Hiền biết anh Ngà có tình cảm và muốn đến với Hiền thực sự nhưng Hiền lại không có tình cảm với anh Ngà. Song vì biết anh Ngà có tiền nên Hiền nảy ý định chiếm đoạt và đã dàn dựng màn kịch kiếm tiền như trên. Qua vụ việc này cũng là bài học cảnh tỉnh cho anh Ngà…Khi tìm hiểu và đặt vấn đề với một người khác giới để tính chuyện gắn bó lâu dài cần phải biết rõ hoàn cảnh, lai lịch và nhân thân của họ, tránh rơi vào cãi bẫy như trên

Xuân Mai
.
.
.