Khi kẻ gây án là người làm công

Thứ Năm, 26/02/2015, 09:55
Tín đòi ông Tuấn 1 triệu đồng mấy ngày làm công nhưng ông Tuấn chỉ đồng ý thanh toán 500.000 đồng nên cả hai xảy ra mâu thuẫn. Khi ông Tuấn vào nhà vệ sinh, Tín cầm dao đi theo đâm nhiều nhát khiến ông Tuấn tử vong tại chỗ.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh vừa hoàn tất hồ sơ, chuyển sang VKSND TP Hồ Chí Minh đề nghị truy tố Nguyễn Anh Tín (23 tuổi, ngụ xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) về các tội “giết người” và “cướp tài sản”.

Theo nội dung cáo trạng, khoảng giữa tháng 9/2014, Tín xin vào làm công cho ông Phùng Anh Tuấn (57 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) tại Công ty quảng cáo Phùng Võ ở phường 11, quận 6 với mức lương 4 triệu đồng/tháng. Do không làm được việc nên Tín bị ông Tuấn cho nghỉ. Ngày 23/9/2014, Tín tới tiệm Internet đối diện với công ty ông Tuấn chơi đến trưa.

Khi thấy nhân viên trong công ty đi ăn cơm và nghỉ trưa, trong nhà chỉ còn có ông Tuấn, Tín đi vào đòi tiền công mấy ngày làm việc. Tín đòi ông Tuấn 1 triệu đồng nhưng ông Tuấn chỉ đồng ý thanh toán 500.000 đồng nên cả hai xảy ra mâu thuẫn. Khi ông Tuấn vào nhà vệ sinh, Tín liền cầm dao đi theo đâm một nhát vào cổ ông Tuấn. Ông Tuấn quay người lại chống cự thì bị Tín đâm nhiều nhát vào vùng bụng và ngực khiến ông Tuấn tử vong tại chỗ. Tín quăng dao tại hiện trường rồi lục tìm chìa khóa xe mô tô hiệu Airblade của ông Tuấn lấy xe tẩu thoát.

Chạy đến đường Nơ Trang Long, phường 11, quận Bình Thạnh, khi Tín đang gạ bán chiếc xe vừa cướp được cho người dân thì bị Công an quận Bình Thạnh bắt giữ.

Một vụ án khác cũng do người làm công gây ra: Do cần người phụ bán quán ăn và giải khát ở phường Tân Thuận Tây, quận 7, đầu tháng 6/2014, chị Trần Thị Quế thuê Phạm Trọng Khải (38 tuổi), ngụ ở xã Hiệp Lợi, thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang giúp việc và cho ăn nghỉ tại quán. Để kiếm thêm thu nhập, phía trong quán chị Quế còn ngăn lại một phòng cho chị Nguyễn Thị Trinh Em (23 tuổi, ngụ Kiên Giang) thuê ở trọ.

Ảnh minh họa.

Đêm 9/6/2014, sau khi dọn quán xong, Khải đang ngồi xem tivi thì thấy chị Em chạy môtô hiệu Attila đi làm về. Khải nảy sinh ý định đột nhập vào phòng chị Em khống chế cướp tài sản. Khải liền đi ra quầy bán cà phê lấy con dao dài khoảng 30cm bắc ghế trèo mở chốt khóa phòng chị Em từ bên ngoài. Chị Em đang ngủ, Khải dùng dao chém nhiều nhát vào người nạn nhân rồi khống chế trói lại. Sau đó, Khải cướp một điện thoại di động hiệu iPhone 5, 1 triệu đồng và chiếc xe gắn máy rồi tẩu thoát.

Sau gần 1 tháng bỏ trốn, đến ngày 2/7/2014 Khải đã bị Công an quận 7 bắt giữ khi đang trốn ở khu kinh tế Vũng Áng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

Khải là đối tượng có nhân thân xấu. Năm 2009, khi mới 12 tuổi, Khải đã bị Công an huyện Tân Phú, Đồng Nai bắt về hành vi trộm cắp tài sản và bị đưa vào Trường giáo dưỡng số 4, đến cuối tháng 7/2011 mới được tha về. Sau đó, Khải cùng cha đi làm thuê ở tỉnh Bình Phước. Đến năm 2013, Khải bỏ nhà và sống lang thang ở nhiều nơi, sau đó xin vào làm việc ở quán cơm chị Quế được mấy ngày thì gây án.

Đối với chị Em, sau khi bị Khải đâm, cướp tài sản, đợi đối tượng bỏ đi chị Em mới dám đập cửa phòng trọ kêu cứu. Được đưa đi cấp cứu kịp thời nên chị Em thoát chết, bị thương tích 47%.

Ngoài hai vụ án trên, hàng loạt vụ án cướp, giết mà thủ phạm là người làm công như vụ hai người làm công âm mưu giết cả gia đình chủ hàng thịt ở quận 10, TP Hồ Chí Minh từng gây chấn động dư luận hay vụ giết chủ tiệm kính ở quận Gò Vấp cướp tài sản xảy ra gần đây cho thấy nguyên nhân một phần là do sự dễ dãi của người sử dụng lao động.

Từ những vụ việc này, những người có nhu cầu tuyển dụng lao động tự do cần cảnh giác, chỉ nên tuyển những người có đầy đủ giấy tờ tùy thân, nhân thân lai lịch rõ ràng để tránh những rủi ro có thể xảy ra.

A.Huy - M.Hải
.
.
.