Kẻ buôn vũ khí là đối tượng giết người ở Trung Quốc

Thứ Ba, 05/05/2015, 15:00
Chiều 5/5, Phòng An ninh điều tra Công an Tây Ninh, cho biết, đã làm rõ vụ mua bán trái phép vũ khí quân dụng do Lian Shao Ming (tức Trần Thiện Minh) thực hiện.

Theo kết quả điều tra: Lúc 15h30’ ngày 18/3, Công an huyện Bến Cầu tuần tra trên tuyến quốc lộ 22A. Khi các anh đến khu vực thuộc ấp Voi, xã An Thạnh (huyện Bến Cầu) thì phát hiện Trần Thiện Minh (37 tuổi, ngụ Thôn Đại Bố Thượng, thị trấn Tư Mã, khu Triều Nam, TP Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc; HKTT phường Phước Long B, quận 9, TP HCM) đang chuẩn bị đón xe taxi có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Lian Shao Ming và tang vật.

Lực lượng Công an phát hiện 2 khẩu súng ngắn và 200 viên đạn cùng với một số giấy tờ gồm, 1 CMND, 1 giấy phép lái xe hạng B2, 1 hộ chiếu, 3 điện thoại di động, 885 USD và một số ngoại tệ khác.

Cùng ngày, Công an huyện Bến Cầu đã bàn giao Trần Thiện Minh và vật chứng thu được cho Cơ quan An ninh điều tra thụ lý. Qua điều tra, xác minh và tài liệu thu thập được, ngày 19/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh ra quyết định tạm giữ đối với Trần Thiện Minh về hành vi trên.

Qua đấu tranh đến nay, Minh thừa nhận, năm 2001 do mâu thuẫn nên Minh giết chết 1 người tại Quảng Đông, Trung Quốc bị Công an trung Quốc truy nã. Sau đó, đối tượng trốn sang Việt Nam qua cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn về Hà Nội rồi vào TP HCM làm giả giấy tờ quốc tịch Việt Nam sinh sống. Ngày 14/3, Trần Thiện Minh đi xe ôm từ TP HCM qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài rồi thuê xe đến thành phố Phnôm Pênh.

22h ngày 15/3, Minh vào vũ trường tại Phnôm Pênh chơi thì gặp một thanh niên người Campuchia giới thiệu cho Minh súng ngắn của Mỹ với giá 1.000 USD/khẩu. Minh đồng ý mua 2 khẩu súng giá 2.000 USD và 200 viên đạn giá 400 USD để mang về Việt Nam bán lại cho người khác có nhu cầu để kiếm lời.

Đúng hẹn, Minh đưa tiền rồi nhận 2 khẩu súng, 4 hộp tiếp đạn trong đó có 3 hộp tiếp đạn chứa 13 viên và 1 hộp tiếp đạn chứa 11 viên cùng 3 hộp giấy chứa đạn, mỗi hộp chứa 50 viên.

Khi Minh về Việt Nam, đồng thời chờ một người bạn tên L.C.X. ở TP HCM đến thì bị bắt giữ.

T.N.
.
.
.