Hưng "kính" và 4 đồng phạm sắp ra tòa

Thứ Tư, 26/06/2019, 16:02
Theo Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Nội, dự kiến ngày 11-7 tới sẽ diễn ra phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng "kính", trú tại phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, nguyên là tổ trưởng Tổ bốc dỡ hàng hóa số 2 chợ Long Biên) cùng các đồng phạm là: Nguyễn Hữu Tiến (tức Tiến "hói"), Lê Thanh Hải (tức Hải "gió"), Nguyễn Mạnh Long (tức Long "cao") và Dương Quốc Vương (tức Vương "lợn) đều bị Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TP Hà Nội truy tố về tội "Cưỡng đoạt tài sản".


Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, quá trình kinh doanh hoa quả tại chợ Long Biên,  chị Nghiêm Thúy Nga cùng chồng là Hoàng Anh Hà thường xuyên bị Hưng "kính" cùng đồng bọn đe dọa, chèn ép trong công việc kinh doanh nhằm bắt họ phải nộp nhiều loại tiền khác nhau...

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Hưng "kính" cùng đồng phạm đã tự tung tự tác, đặt ra nhiều qui định để buộc các tiểu thương phải tuân theo như: Tự ý phân công người thu tiền bốc dỡ hàng hóa; không thống kê theo mẫu bảng kê do Ban quản lý chợ Long Biên phát hành; tự ý đuổi xe, sắp xếp các xe trong chợ; tự ý chi tiêu số tiền bốc dỡ hàng hóa mà đáng ra phải nộp ngay trong ngày cho Ban quản lý chợ... 

Hưng "kính" và Tiến "hói".

Những người không tuân theo Hưng "kính" như trường hợp của vợ chồng chị Nga, anh Hà thì Hưng cho nhân viên lái xe đỗ chắn trước ki-ốt, kéo cá thối để cạnh ki-ốt, đuổi không cho nhân viên của vợ chồng chị Nga, anh Hà bốc dỡ hàng hóa nhằm chặn đứng hoạt động kinh doanh bình thường của họ. 

Từ 14-3-2018 đến 1-9-2018,  Hưng "kính", Hải, Long và Vương đã thu của vợ chồng chị Nga hơn 28 triệu đồng, nhưng chỉ nộp về Ban quản lý hơn 3 triệu đồng; còn gần 25 triệu đồng thì chiếm hưởng chia nhau. Tại cơ quan điều tra, Tiến, Hải, Long, Vương khai nhận từ 1-1-2018 đến 24-9-2018 được chia hơn 46 triệu đồng...

Hành vi phạm pháp của Hưng "kính" cùng đồng phạm hành hoành ngay giữa một chợ trung tâm của Thủ đô đã gây bức xúc trong dư luận xã hội, đòi hỏi phải được xử lý nghiêm minh để răn đe.  

Đào Minh Khoa
.
.
.