Giải cứu bé gái 5 tuổi bị bố 'ngáo đá' dọa thiêu

Thứ Sáu, 10/04/2015, 09:23
Ngày 9/4, Đại tá Nguyễn Văn Coỏng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng khen thưởng Công an quận Hồng Bàng và Phòng 2, Cảnh sát PCCC thành phố, đã mưu trí, dũng cảm, hiệp đồng giải cứu thành công cháu gái 5 tuổi khỏi bàn tay kẻ “ngáo đá” đang khống chế, doạ thiêu.

Kẻ “ngáo đá” đó là Bàng Phi Trường, 30 tuổi, trú tại số 17/2 đường Bến Bính, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng. Trường là đối tượng nghiện ma tuý. Năm 2010, Trường kết hôn với chị Trần Thị Hương (25 tuổi) và sinh cháu gái là Bàng Thị Phương. 

Chị Hương tưởng sau khi thành hôn, Bàng Phi Trường hoàn lương, tu chí làm ăn, nào ngờ y ngày một đổ đốn, nghiện nặng hơn, rồi mắc bệnh viêm phổi. Khó khăn chồng chất khó khăn, buộc chị Hương phải gửi lại chồng cùng con thơ cho gia đình, cậy nhờ người thân làm thủ tục xuất khẩu lao động sang Ả rập Xêút từ tháng 8/2014. Trường ở nhà, tiếp tục lấn sâu vào ma tuý. 

Đối tượng Bàng Phi Trường.

Theo lời khai của Trường, tháng 1/2015, y đến Công ty Hom Credit (địa chỉ số 473 đường Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) vay khoản tiền 19.590.000đ. Theo hợp đồng thì ngày 9 hằng tháng, Trường phải trả nợ 1.462.000đ. 

Tuy nhiên, tiền vào tay “con nghiện” như “muối bỏ biển”. Sắp đáo hạn nợ, Trường không vay được ai để trả nợ, y trở nên điên khùng. Hồi 18h15 ngày 7/4, mượn cơn “ngáo đá”, Bàng Phi Trường chốt cửa phòng, tẩm xăng vào quần áo và vật dụng trong nhà. Y còn chuẩn bị 1 chai to Axêtôn (loại hoá chất cháy nổ mạnh hơn xăng), rồi ôm con gái 5 tuổi là cháu Bàng Thị Phương, đe sẽ tự thiêu cùng bé nếu gia đình không cho y vay tiền trả nợ.

Nhận được tin báo, Đại tá Nguyễn Văn Coỏng - Phó Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Công an quận Hồng Bàng, lập tức phối hợp với Phòng 2, Cảnh sát PCCC thành phố và Công an phường sở tại xây dựng kế hoạch nóng với nhiều phương án, đồng thời yêu cầu giải cứu an toàn cháu gái, đảm bảo an toàn cho đối tượng và cả khu dân cư. 

Trong tình huống khẩn cấp và vô cùng cân não, chỉ một sai sót gây kích động, đối tượng “ngáo đá” sẽ manh động, gây hậu quả khôn lường. 

Theo kế hoạch do Đại tá Nguyễn Đức Cường - Trưởng Công an quận trực tiếp chỉ đạo, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, cùng gần 100 cán bộ chiến sỹ thuộc Công an quận Hồng Bàng đang tuần tra chống cướp giật được điều động có mặt, đồng thời huy động tổ bảo vệ dân phố, phối hợp với hơn 20 cán bộ chiến sỹ Cảnh sát PCCC, với phương tiện chuyên dụng, chuẩn bị thực hiện kế hoạch giải cứu và dập lửa nếu xảy ra cháy. 

Thành công của kế hoạch là sự tập trung trên 100 cán bộ chiến sỹ, cùng công tác sơ tán nhiều người dân hộ lân cận ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhưng vẫn đảm bảo bí mật, khiến đối tượng không hề biết lực lượng Công an đang áp sát căn hộ.

Suốt 2 giờ kiên trì triển khai phương án thuyết phục, tuy nhiên cả 2 lần mẹ đẻ của đối tượng và 1 lần chị gái thay nhau tiếp cận khuyên giải, nhưng Bàng Phi Trường không hề chuyển. Lúc này, dường như Trường ngày một hung hãn hơn, y đã bắt đầu đấu điện vào chai Axêtôn để sẵn sàng cho nổ. 

Lực lượng giải cứu quyết định thực hiện phương án hai, song nếu phá cửa căn hộ không kịp thời thì vô cùng nguy hiểm và sẽ có tổn thất. Đại tá Cường hỏi lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ về thời gian phá cửa. Thượng sỹ Hoàng Quang Thắng, người được giao nhiệm vụ phá cửa báo cáo: Công việc mở khoá bằng đục chuyên dụng CNCH đã sẵn sàng thực hiện trong 15 giây. Bài toán triển khai phương án hai đã hoàn toàn được hóa giải. 

Sau chục giây phá khoá, Thượng uý Phạm Đức Công - Tổ trưởng Cảnh sát hình sự Công an phường Thượng Lý bay vào nhanh như cắt vô hiệu hoá đối tượng. Tức thời, Thượng sỹ Vũ Đức Dũng (cùng tổ) cũng nhanh tay giành cháu gái 5 tuổi đưa ra ngoài an toàn. 

Trong khoảnh khắc, toàn lực lượng giải cứu hiệp đồng nhanh gọn đảm bảo tuyệt đối an toàn, được quần chúng nhân dân TP Cảng khen ngợi.

Quốc Phòng - Văn Thịnh
.
.
.