Ghen tuông chặn đường đâm vợ tử vong

Thứ Ba, 04/07/2017, 14:08
Đi làm về thấy vợ đã chở 2 con rời khỏi nhà nội, Tài tức giận thủ dao đi tìm vợ và gây ra vụ án mạng thương tâm...

Ngày 4-7, Công an quận 12, TP Hồ Chí Minh cho biết đang hoàn tất hồ sơ xử lý Trần Phú Tài (28 tuổi, ngụ Hóc Môn) về hành vi “giết người”. Nạn nhân của Tài chính là người đầu ấp tay gối, sinh cho Tài 2 người con, chị N.T.T.T (27 tuổi, ngụ quận 12).

Theo hồ sơ vụ việc, Tài là tài xế xe tải kết duyên với chị T (hành nghề hớt tóc) và có với nhau 2 mặt con. 

Khoảng tháng 6-2017, giữa Tài và chị T thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, nguyên nhân là do làm nghề hớt tóc, tiệm hay có nhiều khách nam lui tới buông lời chọc ghẹo khiến Tài ghen tuông. Chịu không nổi tính ghen của Tài, chị T đã bồng 2 con về nhà ngoại (phường Tân Thới Hiệp, quận 12) ở.

Tài tại cơ quan điều tra

Ngày 30-6, Tài đến nhà mẹ vợ đón 2 con trai về nhà nội ở Hóc Môn chơi. Đến chiều 2-7, chị T qua nhà ông bà nội rước 2 đứa nhỏ về. Đi làm về không thấy con đâu lại nghe chị T đón 2 con về, Tài bực tức thủ con dao trong cốp xe rồi đi tìm chị T. 

Khoảng 20h cùng ngày, thấy chị T chở 2 con về đến hẻm 14B, Tân Thới Hiệp, quận 12 thì Tài chặn đầu xe của chị T. Giữa 2 người xảy ra cãi vã, Tài mở cốp xe lấy con dao ra đâm liên tiếp vào người chị T khiến chị T gục xuống đường.

Hai con trai Tài hoảng hốt kêu la, người dân xung quanh khu vực này phát hiện vụ việc chạy ra khống chế Tài giao Công an và tổ chức đưa chị T vào bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng, chị T không qua khỏi.

Anh Thư
.
.
.