Gạ tình không được, chém trọng thương hàng xóm

Thứ Sáu, 12/09/2014, 15:02
Nguyễn Văn Thú, 44 tuổi, ở xã Châu Can, huyện Phú Xuyên, Hà Nội đã ly hôn vợ và sống một mình. Hàng xóm của Thú là chị Nguyễn Thị Thắm, 30 tuổi đã ly hôn chồng và sống cùng con gái. Sau một lần uống bia, Thú sang nhà chị Thắm gạ tình nhưng không được nên đã dùng dao sát hại nạn nhân. Ngày 12/9, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án này.

Theo cáo trạng, chiều 8/6/2014, sau khi uống bia tại quán trong thôn, Thú về nhà. Khi đi qua nhà chị Thắm, thấy chị ở nhà một mình, xung quanh vắng người qua lại nên Thú nảy sinh ý định gạ tình. Để thực hiện hành vi phạm tội, Thú lấy một con dao cài sau lưng quần rồi đi sang nhà chị Thắm với mục đích gạ tình. Đến nơi, thấy chị Thắm đứng xem ti ti một mình trong nhà, Thú đi vào nhà chị Thắm gạ chị cho quan hệ tình dục, nhưng chị Thắm không đồng ý. Vậy là Thú dùng dao chém liên tiếp vào người chị Thắm cho đến khi nạn nhân gục xuống nền nhà. Nghĩ là chị Thắm đã chết nên Thú cầm dao đi về nhà và tìm cách che giấu hành vi phạm tội.

Chị Thắm được người dân khu vực phát hiện bị trọng thương và đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã không nguy hiểm đến tính mạng. Còn Thú đã bắt giữ ngay sau đó.

Xác định, việc chị Thắm không tử vong là ngoài ý muốn của bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Thú 20 năm tù giam về tội giết người. Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc bị cáo phải bồi thường cho chị Thắm tổn thất về tinh thần và kinh phí trong suốt quá trình điều trị bệnh

Nguyễn Hưng
.
.
.