Cầu đã xong… nhưng chưa bồi thường cho dân

Thứ Sáu, 31/05/2013, 14:02
Cầu Nhu Gia (xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) thuộc dự án khôi phục các cầu trên QL1A giai đoạn III (đoạn Cần Thơ - Cà Mau) thi công xong ngày 22/12/2011.

Khi làm cầu, nhiều hộ dân nơi đây thuộc diện phải giải tỏa một phần hoặc giải tỏa trắng, thiệt hại về đất đai, tài sản, nhà cửa là rất lớn. Tuy nhiên, cho đến nay, cầu đã đưa vào sử dụng được 1 năm rưỡi, nhưng một số hộ dân ở đây vẫn chưa được nhận tiền bồi thường.

Theo Lê Hùng Minh (ngụ xã Thạnh Phú), gia đình ông có diện tích đất bị giải tỏa trắng là 2.069m2. Trên toàn bộ diện tích đó ông đầu tư xây trang trại nuôi rắn (được cấp phép, có đăng ký kinh doanh) từ nhiều năm qua và mỗi năm thu lợi từ 2 - 3 tỉ đồng. Mô hình nuôi rắn của ông Minh được nhiều người biết đến và ông được mệnh danh là “Vua rắn miền Tây”.

Phần đất của ông Minh có công trình xây dựng kiên cố bằng bê tông cốt thép, nhưng huyện Mỹ Xuyên đền bù 8.000đ/m2, sau nâng lên 500.000đ/m2… rồi lại xuống 18.000đ/m2. Ông khiếu nại chưa được giải quyết thì ngày 9/1/2006, Ban giải phóng mặt bằng và chính quyền huyện Mỹ Xuyên buộc ông ngừng nuôi rắn. Vậy là ông phải bán tháo hết đàn rắn sinh sản cũng như rắn thịt mà đàn rắn này mỗi năm mang về cho ông hàng tỉ đồng.

Bà Võ Ngọc Sáu (ngụ cùng địa phương) có 1.268,9m2 đất bị thu hồi cho dự án cầu Nhu Gia, huyện công bố bồi thường 941,3m2 với số tiền trên 381 triệu đồng (941,3m2 x 1.350.000đ/m2 x 30%). Nhưng thực tế, huyện chỉ bồi thường cho bà trên 277 triệu. Còn thiếu 327,6m2, sau khi bà Sáu khiếu nại thì huyện Mỹ Xuyên thừa nhận “đo thiếu” cho 327,6m2, nhưng lại chưa đền bù (!?).

Cùng cảnh ngộ với ông Minh, bà Sáu là ông Đoàn Quốc Hải cũng bị giải toả trắng 131m2 đất và nhà. Tiền đền bù tất cả vẻn vẹn 170 triệu đồng, không bố trí tái định cư. Ông Hải bức xúc: “Cầm số tiền đó mua lại chưa được 20m2 đất chứ đừng nói chuyện làm nhà”

N. Thơ - PV
.
.
.