Giết vợ chỉ vì một câu nói đùa

Thứ Tư, 22/04/2015, 18:05
Giữa Chi và vợ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Khi nhìn thấy chị Tuyền chở một nam thanh niên (anh này là bạn trai của em chị Tuyền), Chi tra hỏi vợ thì chị Tuyền khiêu khích đó là bạn trai mình. Tức giận, Chi đã dùng kéo đâm chết vợ.

Bản án phúc thẩm Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM xét xử ngày hôm nay, 22/4, đã tuyên phạt Lê Văn Chi (SN 1976, ngụ Đồng Tháp) 20 năm tù về tội "giết người".

Bị cáo Chi sau phiên xử.

Theo nội dung vụ án, năm 2012, Chi và chị Phạm Thị Ngọc Tuyền (SN 1978) chung sống với nhau như vợ chồng tại nhà chị Tuyền ở khóm 3, thị trấn Mỹ An (Đồng Tháp).

Đến giữa năm 2014, giữa Chi và vợ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Ngày 1/8/2014, nhìn thấy chị Tuyền chở một nam thanh niên (anh này là bạn trai của em chị Tuyền) nên Chi bực tức.

Tối cùng ngày, Chi tra hỏi vợ thì chị Tuyền khiêu khích đó là bạn trai mình. Tức giận, Chi đã dùng kéo đâm chết vợ.

H.Anh
.
.
.