7 năm tù cho kẻ sát hại bạn thân để tranh ghế ngồi

Thứ Năm, 10/09/2015, 19:05
Sáng ngày 10/9, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Tô Văn Tín (21 tuổi, trú tại xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) kẻ sát hại bạn thân vì tranh nhau cái ghế mức án 7 năm tù về tội giết người…

Tại Tòa, bị cáo Tín thừa nhận, nạn nhân Lê Vũ Toàn (SN 1994, cùng trú tại thôn Dương Đàn) vừa là hàng xóm, cùng học chung lớp với Tín từ cấp một cho đến tận cấp ba, thậm chí còn hẹn nhau sau này có cưới vợ sẽ làm chung một ngày…,  nên Tín và Toàn thân nhau có khi còn hơn cả anh em ruột. Vậy mà, Tín lại đang tâm tước đoạt mạng sống của cậu bạn thân lâu năm Toàn chỉ vì một lý do lãng xẹc là “chiếm ghế ngồi”. Sau án mạng xảy ra, Tín bị bắt khẩn cấp, vụ án cái ghế của họ cũng để lại nhiều nỗi trăn trở cho người thân cả hai gia đình và người dân tại tổ 2A thôn Dương Đàn.

.Cơ quan chức năng đang khám nghiệm tử thi của nạn nhân Lê Văn Toàn.

Theo cáo trạng, vụ việc xảy ra khoảng 14h30 ngày 7/3, Toàn và Trương Văn Xuân (SN 1993) kéo nhau đến nhà ông Huỳnh Sen (SN 1956, trú tổ 2A) rủ hai anh em Huỳnh Văn Tình (SN 1996), Huỳnh Văn Tứ (SN 1998), đều là con của ông Sen đi mua ốc gạo về nhậu cho vui. Cuộc vui của Toàn không thể thiếu Tín, trên đường ra chợ mua ốc, Toàn ghé vào nhà của Tín để rủ bạn cùng lên ăn. Nghe Toàn rủ, rất muốn đi ngay nhưng do đang lỡ tay làm việc trong nhà cho mẹ nên Tín hẹn Toàn một lát nữa sẽ đến sau. Rôm rả được một lúc, Toàn đứng dậy ra sau hè đi vệ sinh, cùng lúc đó Tín xong việc nhà cũng vừa tới. Ban đầu mỗi đứa chỉ đem ra một cái ghế nên thành ra khi Tín đến thì ngồi ngay ở chỗ trống của Toàn chứ không vào nhà lấy thêm ghế, vậy là khi đi vệ sinh vào Toàn “mất chỗ”.

Hiện trường vụ án.

Sẵn tính nóng nảy, cả Tín – Toàn từ chỗ vui vẻ bỗng chốc nhảy vào lăng mạ, thách thức nhau chỉ vì cái ghế. Không dừng ở đó, trong cơn nóng giận, Tín hậm hực chạy về nhà rút con dao mổ lợn lồng lộn quay trở lại để “dạy cho thằng bạn một bài học”. Đám thanh niên chưa kịp phản ứng, ngăn cản thì con dao của Tín đã đâm xuyên qua cổ của Toàn. Trọng thương, lại quá hoảng sợ Toàn vội ôm cổ chạy trốn về phía ruộng đậu của gia đình ông Sen (cách hiện trường khoảng 3 mét), nhưng do mất máu quá nhiều Toàn đổ gục luôn tại đó. Tín lúc này cũng sững người, tỉnh cơn nóng giận hoảng hốt cùng những thanh niên khác vội tìm xe để đưa Toàn đi cấp cứu. Nhưng tất cả đã muộn, bạn thân đã không thể giữ được tính mạng, Tín bị Công an bắt khẩn cấp ngay sau đó.

Nỗi đau của hai người mẹ cùng lúc người mất con, người con vướng vào tội ác chỉ vì một chút nóng giận nhất thời.

Sau đề nghị của Viện KSND Quảng Nam mức án 10-12 năm tù giam về tội giết người. Hội đồng xét xử cũng nhận định bị cáo Tô Văn Tín vì quá nóng nẩy, thiếu suy nghĩ đã tước đoạt mạng sống của nạn nhân là hành vi đáng lên án, cần phải cách ly khỏi cộng đồng. Tuy nhiên, bị cảo Tín có nhân thân tốt, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, sau gây án đã thành khẩn khai báo và yêu cầu gia đình tích cực khắc phục hậu quả, hỗ trợ gia đình nạn nhân nên có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Bị cáo Tô Văn Tín tại Tòa.

Sáng ngày 10/9, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Tô Văn Tín 7 năm tù giam về tội giết người. Bị cáo còn có trách nhiệm bồi thường số tiền hơn 115 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Hoài Thu

.
.
.