Bỏ thuốc ngủ vào nước mía cho bạn cùng phòng uống rồi cướp tài sản

Thứ Tư, 25/03/2015, 17:05
Thấy anh Hùng có tài sản, Huy và Tuấn bàn nhau chiếm đoạt. Huy đến một tiệm thuốc tây gần nhà mua thuốc ngủ rồi tán nhuyễn bỏ vào ly nước mía rồi đem vào phòng trọ cho anh Hùng uống.

Ngày 25/3, TAND TP HCM xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án Hồ Văn Huy (29 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) 7 năm 6 tháng tù và Lê Duy Tuấn (51 tuổi, ngụ Bình Dương) 7 năm tù cùng về tội “cướp tài sản”.

Theo nội dung bản án sơ thẩm: Huy, Tuấn và anh Nguyễn Thanh Hùng (26 tuổi, ngụ Bình Dương) cùng thuê phòng trọ ở chung ở khu phố 3, phường Hiệp Thành, quận 12, TP HCM.

Hai bị cáo Huy (bìa trái) và Tuấn.

Trong thời gian ở chung, thấy anh Hùng có tài sản nên cả hai bàn nhau chiếm đoạt. Sáng ngày 29/5/2014, Huy đến một tiệm thuốc tây gần nhà mua 3 viên thuốc ngủ rồi đem đến quán nước mía gần nhà gặp Tuấn. Tại đây, Tuấn tán nhuyễn 2 viên thuốc ngủ bỏ vào ly nước mía rồi đem vào phòng trọ cho anh Hùng uống.

Đến trưa cùng ngày, khi thấy anh Hùng ngấm thuốc ngủ say Huy liền cướp 1 điện thoại iPhone 4s, 1 đôi dép hiệu doctor, 1 đồng hồ đeo tay cùng chiếc bóp da.

Sau khi gây án, Tuấn chở Huy đi bán đôi dép được 1,1 triệu đồng, điện thoại được 4,9 triệu đồng. Huy chia cho Tuấn 1 triệu đồng, còn mình chiếm hưởng 5 triệu đồng.

Từ đơn trình báo của nạn nhân, qua truy xét, Công an đã bắt giữ được Tuấn và Huy.

A.Huy
.
.
.