Bị thách thức, dùng mã tấu đâm chết người

Thứ Tư, 13/12/2017, 15:14
Cho rằng Cường trả lời láo, Thông cầm gạch đánh Cường nhưng sau đó mọi người can ngăn nên cả 2 bỏ đi. Vẫn còn ấm ức chuyện cũ, Thông cầm mã tấu đi tìm Cường thì bị Cường đâm tử vong...

Ngày 13-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Cường (30 tuổi, ngụ Tân Phú) để làm rõ hành vi “giết người”. Cường sau một thời dan lẫn trốn đã ra Công an đầu thú khai nhận vụ việc.

Trước đó khoảng cuối tháng 11, Cường đến quán bi-a nằm trên xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh chơi thì thấy trong quán có một khẩu súng nhựa nên cầm lên và chĩa về phía mọi người đùa giỡn.

Lúc này Nguyễn Văn Thông (30 tuổi) đi ngang qua thấy vậy nên hỏi Cường “Mày bắn chó hả?”. Bực tức vì câu nói sốc của Thông, Cường lên giọng thách thức. Bị thách thức, Thông nhặt cục gạch đánh vào mặt Cường, 2 bên xảy ra ẩu đả. Được mọi người can ngăn nên cả 2 bỏ về.

Bị thách thức Cường đã giật mã tấu đâm chết Thông (ảnh minh họa)

Vẫn còn ấm ức vì bị chửi, Thông về nhà lấy hung khí rồi chạy qua chỗ Cường xông vào chém. Cường chụp được tay cầm mã tấu của Thông sau đó cầm mã tấu quay qua đâm Thông.

Thông ôm vết thương chạy một đoạn thì gục xuống. Được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng Thông không qua khỏi.

 Sau khi gây án Cường ném lại hung khí và bỏ trốn.

M.Đ
.
.
.