Bị nhắc nhở vì tiểu bậy, gọi hội chém chủ nhà

Thứ Hai, 04/04/2016, 15:04
Nhậu xỉn, một đối tượng đứng trước cửa nhà anh Điều tiểu bậy nên anh Điều ra nhắc nhở. Tưởng mọi chuyện êm xuôi nào ngờ khoảng 30 phút sau gần 10 đối tượng cầm hung khí phá cửa lao vào nhà chém anh Điều trọng thương.

Ngày 4-4, Công an phường 12, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh đang mời một số đối tượng liên quan lên trụ sở để làm rõ hành vi “cố ý gây thương tích”. 

Các đối tượng này chỉ vì bị nhắc nhở do tiểu bậy mà kéo cả nhóm đến xông vào nhà dùng mã tấu chém anh Đỗ Công Điều (44 tuổi, quê quán Hải Dương, ngụ 137/28, đường Bùi Quang Lài, phường 12, quận Gò Vấp) bị trọng thương.

Tại Bệnh viện Quân y 175, anh Điều bị nhiều vết chém ở khủy tay trái, bàn tay phải, bả vai phải và đỉnh đầu. Các bác sĩ bệnh viện đã cấp cứu kịp thời nên anh Điều đã qua cơn nguy kịch. 

Nằm trong phòng hồi sức, anh Điều vẫn chưa hết bàng hoàng thuật lại vụ việc. Ngày 3-4, anh Điều thấy một nhóm thanh thiếu niên (khoảng 16-19 tuổi) ngồi nhậu bên trong hẻm từ 14h đến gần 21h tối. 

Một thanh niên sau khi nhậu say đã đến trước cổng nhà anh Điều đứng tiểu. Thấy  vậy anh Điều chạy ra nhắc nhở. Thấy ồn ào, nhóm thanh thiếu niên đang nhậu chạy đến “xin lỗi ” anh  Điều. 

Khủy tay trái và bàn tay phải bị chém tạo vết thương hở, đứt gân
Bả vai anh Điều cũng bị một vết chém sâu
Các bác sĩ đã nối và khâu lại các vết thương trên người anh Điều

Khoảng 30 phút sau, một nhóm gần 10 đối tượng đi trên 3 xe gắn máy gầm rú dừng trước nhà anh Điều. 4 đối tượng phá cửa rào xông vào nhà dùng mã tấu chém nát chiếc xe đạp điện. Thấy ồn ào anh Điều chạy ra thì bị 4 đối tượng xô đẩy vào trong. Một đối tượng dùng hung khí chém liên tiếp vào người anh Điều khiến anh gục xuống sàn nhà…

Chị Phạm Thị Huyền (43 tuổi, vợ anh Điều) kể lại: “Thấy 4 đối tượng xông vào nhà, bên ngoài cổng còn 4-5 đối tượng khác đứng chặn cổng, tôi hoảng hốt leo lên lầu kêu 3 đứa con ở im bên trên. Khi chạy xuống thì thấy anh Điều người bê bết máu nên hô hoán. 

Thấy truy hô, nhóm đối tượng này nhanh chóng lên xe tháo chạy. Tôi cùng một số người đưa chồng vào bệnh viện An Sinh sơ cứu rồi chuyển vào Bệnh viện Quân y 175”.

Anh Điều cho hay, các đối tượng tuổi còn quá nhỏ nhưng rất manh động và côn đồ. Trong nhóm đối tượng này có một số thanh thiếu niên đang làm việc tại một xưởng giày cách nhà anh Điều vài chục mét.

Minh Đức
.
.
.