Sau phản ánh của Báo CAND:

Bắt giữ nghi can sát hại tài xế xe ôm, vứt xác trong lô cao su

Thứ Hai, 11/05/2015, 15:07
Chiều 11/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Sau phản ánh của Báo CAND, đã phối hợp cùng Công an phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP Hồ Chí Minh bắt giữ nghi can Nguyễn Văn Hiền (42 tuổi, ngụ ấp 6, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu) về hành vi giết người, cướp tài sản.

Liên quan đến vụ án này, Công an Tây Ninh đang phối hợp với Công an TP Tây Ninh dựng lại hiện trường vụ án, đồng thời đưa hung thủ đi đến khu vực Kênh Tây (phường Ninh Sơn) để thu hồi tang vật là con dao gây án mà Hiền đã quăng xuống kênh.

Trước đó, lúc 8h ngày 9/3, anh Lê Thanh Hoa (37 tuổi, ngụ ấp Phước Lợi, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu) đến nhà ông Hai Tỏa ngụ Phước Hòa (xã Suối Đá) để phụ xây nhà giữ rẫy mãng cầu. Do đường vào rẫy mãng cầu nhỏ, xe chở vật tư không chạy vào được nên anh Hoa đi qua đám rẫy mì kế bên xem và dọn đường để xe chở vật tư chạy vào.

Trong lúc đang dọn đường thì anh Hoa phát hiện thi thể ông Lâm Văn Nhiển (62 tuổi, ngụ khu phố Hiệp Nghĩa, phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh) ngồi dựa vào gốc cây cao su, trên người dính nhiều máu và đầu còn đội mũ bảo hiểm.

Nguyễn Văn Hiền.

Qua thu thập các tài liệu, chứng cứ của vụ án, Cơ quan Công an xác định đây là vụ án giết người, cướp tài sản, và nhận định có khả năng đối tượng sẽ mang tài sản cướp được qua Campuchia tiêu thụ, nên nhanh chóng bố trí lực lượng chốt chặn trên các tuyến đường biên giới. Đúng như nhận định, các trinh sát phát hiện xe máy và điện thoại di động của nạn nhân được thế chấp ở một tiệm cầm đồ ở khu vực biên giới Camphuchia, nên thu hồi tài sản bị cướp.

Từ đây, lực lượng Công an xác định nghi can gây án tên Nguyễn Văn Hiền. Ngày 19/3, Công an Tây Ninh ra quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh bắt tạm giam Hiền để điều tra nhưng y đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau khi gây án, Hiền đã cướp xe, điện thoại và bóp tiền của nạn nhân rồi qua casino đánh bạc thua sạch. Hết tiền, Hiền trốn về TP Hồ Chí Minh kiếm sống bằng nghề làm mướn hơn 2 tháng nay. Từ thông tin đăng trên Báo CAND, người dân đã nhận dạng được đối tượng và báo vụ việc đến Công an phường Đông Hưng Thuận.

T.Nhung
.
.
.