Tài xế xe 7 chỗ 'ngáo đá' gây tai nạn liên tiếp rồi rút dao dọa CSGT

Thứ Sáu, 11/03/2016, 13:15
Sau khi va quẹt xe tại quận Tân Bình, tài xế lái xe tháo chạy gây liên tiếp nhiều vụ tai nạn. CSGT đã nổ nhiều phát súng chỉ thiên trên đường truy đuổi mới khống chế được tài xế trong tình trạng phê thuốc…

Khoảng 7h ngày 11-3, Đội CSGT Tân Sơn Nhất (thuộc Phòng PC67-CA TP Hồ Chí Minh) nhận được tin báo tại giao lộ Trường Chinh - Phạm văn Bạch, phường 15, quận Tân Bình xảy ra môt vụ va quẹt giao thông giữa xe 7 chỗ hiệu PMC Prono nên cử tổ tuần tra đến hiện trường.

Tài xế xe 7 chỗ không chấp hành hiệu lệnh dừng xe sau khi xảy ra va quẹt mà tăng ga lạng lách bỏ chạy trên đường Trường Chinh với tốc độ cao. Tổ tuần tra lập tức dùng xe mô tô đặc chủng truy đuổi.

Chiếc xe gây ra hàng loạt vụ va quẹt, tháo chạy bị bắt tại cầu Nước Lên

Do người điều khiển xe 7 chỗ manh động bất chấp việc gây nguy hiểm cho những phương tiện lưu thông trên đường nên tổ tuần tra đã gọi điện báo cáo vụ việc lên Phòng PC67 nhờ hỗ trợ để vây bắt chiếc xe. Tài xế xe 7 chỗ lao đi với tốc độ cao, vượt đèn đỏ và bỏ qua hiệu lệnh dừng xe tại các chốt giao thông.

Xe 7 chỗ lao qua các tuyến đường  Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Văn Trỗi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Võ Thị Sáu... để hướng về trung tâm quận 1 dưới sự đeo bám của tổ CSGT. Xe 7 chỗ va quẹt với một số phương tiện rồi chạy thẳng qua quận 4 sau đó quay lại quận 1. Mỗi lần tổ CSGT chặn được đầu xe thì tài xế xe 7 chỗ lại húc đổ con lươn để tìm đường tháo chạy.

Tài xế nghi "ngáo đá" được đưa về trụ sở

Khi đến giao lộ Trần Hưng Đạo - Nguyễn Văn Cừ, quận 1, mặc dù đường đông nhưng tài xế xe 7 chỗ vẫn lao vào khiến nhiều phương tiện bị tông trúng. 

Tài xế xe 7 chỗ lạng lách ra khỏi đám đông và ra đại lộ Võ Văn Kiệt hướng về Bình Tân. Các tổ CSGT đã phải bắn nhiều phát súng chỉ thiên để buộc xe 7 chỗ dừng lại nhưng tài xế vẫn ngoan cố vượt đèn đỏ bỏ chạy. Các chiến sĩ CSGT phải bắn bể gương chiếu hậu của chiếc xe để tài xế xe 7 chỗ dừng lại nhưng chiếc xe vẫn lao đi.

Tại trụ sở Đông vẫn còn phê thuốc

Khi đến cầu Nước Lên, thuộc phường An Lạc, Bình Tân, một tổ CSGT dùng xe ô tô chặn đầu thì tài xế xe 7 chỗ liều lĩnh phóng xe qua làn đường ngược lại bất chấp dòng phương tiện đang lưu thông với tốc độ cao lao tới và dừng lại giữa đường.

Các tổ CSGT lập tức áp sát xe 7 chỗ thì tài xế rời xe trong tình trạng ngơ ngáo móc dao bấm ra đâm loạn xạ, may mắn không một chiến sĩ nào bị thương. Lực lượng cảnh sát đã ập vào khống chế tước hung khí của tài xế và đưa về trụ sở Công an phường An Lạc, quận Bình Tân.

Công an quận Bình Tân đang thụ lý vụ việc

Tại đây tài xế trong cơn phê thuốc cho biết tên Trịnh Hữu Đông. Đông khai lái xe từ Đắk Nông lên TP Hồ Chí Minh suốt đêm, mồm liên tục lảm nhảm "hút hàng đá rất nhiều, đã lắm".

Phòng PC67 chuyển Đông và phương tiện cho Công an quận Bình Tân xử lý. Qua điều tra ban đầu, Đông từng có một tiền án về tội “lợi dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản”.

Minh Đức
.
.
.