Ca sỹ Trúc Nhân: Tỉnh quá dễ bị tổn thương

Thứ Ba, 07/07/2015, 08:00
Cá tính, lém lỉnh, linh hoạt và ngày càng có duyên trên sân khấu, nam ca sỹ Trúc Nhân, cậu học trò nhỏ của ca sỹ Thu Minh ngày nào giờ đây giống như một hộp màu đa sắc với những lựa chọn khá sòng phẳng trên con đường âm nhạc của mình.

+ Để khẳng định tên tuổi, nhiều ca sỹ trẻ chọn con đường ra mắt album. Chưa ra album nào, Trúc Nhân không sốt ruột ư?

- Thực ra, ca sĩ ra album giữa thời buổi như bây giờ là một lựa chọn khá liều lĩnh. Các phương tiện truyền thông cũng như mạng internet mang mọi người đến với âm nhạc một cách quá dễ dàng. Search một cái là có ngay. Để làm một album cho bản thân, Nhân nghĩ phải đến một dịp thật đặc biệt nào đó - khi mọi thứ "thiên thời địa lợi nhân hòa". Còn bây giờ chưa phải lúc.

+ Vậy Nhân sẽ quảng bá sản phẩm âm nhạc của mình như thế nào?

- Thì tất cả mọi thứ vẫn như Trúc Nhân đang làm. Khi có một sản phẩm nào đó, Nhân sẽ vạch ra đường hướng cho nó. Cũng như cách đẩy bài như thế nào để mang đến khán giả gần hơn. Một ca sĩ muốn thành công hay không thì cần phải nhờ vào cá tính riêng của họ, đặc biệt phải có hit. Mình phải làm như thế nào để đẩy được các bài hit của mình lên. Đó là con đường Nhân lựa chọn. Chứ không phải lúc nào mình cũng vịn vào việc phải ra album này, phải ra album kia, bởi không phải cứ ra album là thành công. Nếu một bài được mọi người đón nhận và trở thành hit thì tên tuổi của mình cũng được nhân rộng ra. Nhân mong đợi điều đó hơn là việc ra 1 album gồm mười mấy bài hát mà trong đó không có bất cứ một bài nào làm cho người ta nhớ hết.

+ Trước đây, Trúc Nhân từng nói "tôi làm nghệ thuật vì tiền, động lực đưa tôi đến nghề ca sỹ cũng là tiền". Bây giờ, bạn có nói khác không?

- Nó sẽ không bao giờ thay đổi đâu. Có một câu nói mà Nhân rất thích, cũng là tiếng lòng của nhiều nghệ sỹ ở Việt Nam mình, không chỉ giới âm nhạc mà còn nhiều lĩnh vực khác nữa, đó là "tôi làm nghệ thuật không đồng nghĩa với việc tôi làm miễn phí". Nghệ sỹ cũng là một con người bình thường, họ cũng phải làm rất nhiều việc để trang trải cho cuộc sống của mình. Có một ai đó khác cũng nói, đại ý rằng, khi bạn giỏi cái gì đó đừng bao giờ làm nó miễn phí. Điều đó làm cho sản phẩm nghệ thuật của mình trở nên giá trị hơn.

+ Nhân có nói ở đâu đó rằng, sắp tới bạn sẽ "lột xác". Cụ thể  như thế nào?

- Từ trước đến giờ, sau khi trải qua khá nhiều chuyện, Nhân rút ra một điều, đó là nói trước bước không qua. Cuộc sống đưa đẩy mình đi như thế nào đó, mình sẽ đón nhận hết. Mình chỉ hi vọng hình ảnh, thành phẩm cũng như lao động nghệ thuật của mình được ghi nhận mà thôi.

+ Và Nhân sẽ đón nhận tất cả những điều sẽ đến bằng sự liều lĩnh của mình?

- Thực ra Nhân liều lĩnh và hơi cứng đầu nữa.

+ Nhưng trong cuộc sống, cứng đầu quá cũng không tốt…

- Nhìn lại, Nhân thấy tất cả các cá tính ấy đã mang đến cho cái tên của mình ngày hôm nay nên mình nghĩ không dại gì mình đánh mất nó. Nếu không có những cái đó, mọi người sẽ không biết đến một Trúc Nhân khác lạ, chẳng giống ai và có những  bài hát mang cá tính âm nhạc rất riêng như bây giờ. Và chắc là cũng không có cuộc phỏng vấn ngày hôm nay.

+ Nhân có thể trình diễn nhiều phong cách âm nhạc khác nhau và biến hóa liên tục. Thế nhưng, nếu luôn luôn biến hóa, người nghe sẽ không nhận ra đâu là phong cách cố định và nhất quán của Nhân thì sao?

- Nhân thấy điều phù hợp và cũng là thật với chính bản thân mình nhất, đó là biến hóa liên tục. Còn việc mọi người cho rằng biến hóa quá thì đánh mất bản sắc, Trúc Nhân chưa bao giờ băn khoăn điều đó cả. Mọi người có thể thấy Nhân hát được nhiều thể loại âm nhạc khác nhau. Nhân đứng trên sân khấu nào cũng được hết. Nhưng mọi người đừng quên một đặc điểm, nó gần như là thương hiệu để nhận dạng Trúc Nhân với các ca sỹ khác, đó là giọng hát rất tinh ranh và hơi khùng khùng nữa.

+ Còn gì nữa không?

- Chắc là đẹp trai, vui tính, linh hoạt trên sân khấu nữa (cười lớn)!

+ Từ các sản phẩm âm nhạc đã công bố, có thể thấy Trúc Nhân chọn cả 2 dòng nhạc song song, đó là nhạc thị trường và nhạc mang tính chuyên môn cao?

-  Nhân luôn phải cố gắng cân bằng giữa thị trường và chuyên môn. Dòng nhạc nào cũng cần mình yêu thích nó và cũng cần ca sĩ Trúc Nhân dành thời gian riêng cũng như tâm huyết với nó. Vì cả 2 dòng nhạc đó đều nuôi sống mình nên mình phải control và cân bằng cả 2 thứ đó. Nhân nghĩ cuộc sống không có gì là công bằng cả và cũng không có cái gì là tuyệt đối hết. Mình đã quá mệt mỏi với những thứ xung quanh nên có điều gì đó trong cuộc sống, trong sự nghiệp cũng như tâm hồn mình, nếu mình cân bằng được cái gì thì sẽ cố gắng làm. Đó là lí do vì sao Trúc Nhân luôn có 2 dòng sản phẩm song song. Để mình đứng bất cứ sân khấu nào, ví dụ như "Bài hát Việt" hay "Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến", Nhân vẫn hát được những bài có tính chuyên môn cao; và để cả đi hát ở tỉnh hoặc sự kiện, khi hát những bài nhạc thị trường vẫn hút được người nghe. Nhưng dòng nhạc thị trường của Nhân nó cũng khác dòng nhạc thị trường bây giờ. Khi hát, cần có kĩ thuật cao, không thể dễ dãi. Là dòng nhạc thị trường nhưng là một "thị trường khác".

+ Câu trả lời trên cho thấy Trúc Nhân là một người rất tỉnh táo?

- Nhiều khi tỉnh quá, tỉnh đến độ mình thấy quá rõ bản chất của sự việc nên dễ bị tổn thương.

+ Nhưng khi ra sân khấu, tôi nhìn thấy Trúc Nhân rất "điên" và "phiêu"?

- Nhìn điên thế thôi song trong đầu rất tỉnh đó. Nhân phải control hết tất cả mọi thứ. Control ngay trong cơn điên của mình… Để làm được điều đó, lòng mình phải tĩnh lặng.

+ Không giống như nhiều ca sỹ trẻ khác, Nhân chẳng thuộc về công ty quản lý nào, cũng không có người đứng ra chỉ dẫn nên làm cái này cái kia. Con đường âm nhạc mà Nhân lựa chọn nó cũng không giống ai. Nhân có thấy đơn độc không? 

- Nhân có thấy điều đó nhưng thà một mình mà hạnh phúc, còn hơn gửi gắm vào sai người. Nhân từng thử gửi mình vào cái này cái kia, để người này quản lí một thời gian, người kia quản lí mình một thời gian nhưng tất cả không  như ý của mình muốn. Sau đó, Nhân rút ra một điều đó, là nếu muốn trưởng thành thì hãy cô đơn một mình. Và cần cái gì, trong khoảng thời gian hoặc thời điểm nào thì mình có thể tìm người bạn phù hợp của mình để hợp tác. Nhưng dẫu thế, người chịu trách nhiệm chính vẫn phải là bản thân mình. Bản chất của mình cũng hơi nghệ sỹ nữa nên không chịu được cái gì đó nó gò bó bản thân mình lại nên thôi. Cứ một mình thôi.

+ So với thời vừa bước chân vào làng giải trí, Trúc Nhân có thấy mình trưởng thành rất nhiều không?

- Nhân thấy mình trưởng thành nhiều nhất là cách nhìn về cuộc sống, cách làm nghề và tư duy về âm nhạc. Sự trưởng thành đó khá thú vị nhưng cũng gây ra một tiếc nuối nào đó về những ngây thơ, trẻ con của mình lúc trước. Khoảng thời gian gây ngô đó qua rồi và bây giờ muốn kiếm lại cũng không được. Vì vậy, mỗi giai đoạn của con người, mỗi chuyện đã xảy ra, những nỗi đau, những lần mình vấp ngã là mỗi lần mình có cơ hội chiêm nghiệm hơn về cuộc sống. Cũng là để tâm mình tĩnh hơn.

+ Tôi nghĩ bạn là người trải nghiệm, già dặn hơn so với tuổi của mình. Và cuộc sống của bạn hình như cũng có nhiều nỗi buồn?

- Trải nghiệm của một người đâu chỉ căn cứ vào số tuổi. Cho nên Nhân thấy có nhiều người lớn đầu quá trời mà cư xử như con nít và ngược lại, có những đứa ít tuổi nhưng dường như có cảm giác sống quá lâu năm như mình vậy.

+ Ngoài đời, Trúc Nhân có hiền hơn trên sân khấu không?

- Mọi người cứ hỏi Trúc Nhân ngoài đời có hiền không? Có người hỏi luôn mày có dữ như trên sân khấu không? Nhân thấy không chỉ riêng mình, ai cũng có cái hiền cái dữ của mình. Hiền dữ với ai, hiền dữ như thế nào, có đúng lúc không? Hiền hay dữ là quan điểm của mỗi người mà. 

+ Để ra một sản phẩm tương đối đúng ý mình nhất, hình như Nhân mất rất nhiều thời gian?

- Nhân ra ít sản phẩm nhưng ra cái nào đáng cái đó. Nên mỗi sản phẩm của mình ngốn rất nhiều thời gian. Mình thấy tình yêu có thể phản bội mình nhưng công việc không bao giờ như thế khi ta dành nhiều thời gian và dành tình yêu cho nó, thì nó cũng sẽ dành cho ta điều ngược lại.

+ Cảm ơn bạn.

Đậu Dung (thực hiện)
.
.
.