Công chúa sẽ tranh làm nữ hoàng?

Thứ Hai, 17/04/2017, 11:27
Một nhân vật mới manh nha xuất hiện trên vũ đài chính trị Mỹ: Chelsea Clinton, con gái cựu Tổng thống Bill Clinton và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton. Mới manh nha thôi, còn chưa được chú ý, vì chuyện còn xa.


Quen mà lạ. Quen vì ái nữ nhà Clinton biết lâu rồi, từ hồi cha cô, Bill Clinton tranh cử tổng thống, rồi mẹ cô, Hillary Clinton cũng tranh cử tổng thống. Lạ, vì cô cũng chưa làm được trò tích gì lớn trên chính trường.

Đời vẫn thế, cái mới lạ thường được người ta đón chào, tò mò theo dõi. Liệu Chelsea có ra tranh cử tổng thống sắp tới không? Chưa, cô chưa tuyên bố gì cả, cũng giống như mẹ cô khi xưa, gạt phắt đi khi chuyện trong chưa tỏ, ngoài ngõ đã đồn.

Còn lâu mới đến lúc tuyên bố ra hay không ra tranh cử. Và đến lúc chuẩn bị chín muồi, ứng viên nào cũng biết cách chọn thời điểm đẹp nhất để ra mắt, kiếm thêm lực lượng.

Nhưng lúc này, dư luận mới hóng hớt đặt câu hỏi ấy thôi, đã làm đương kim Tổng thống Trump giật mình. Hết một nhiệm kỳ 4 năm, chuyện bầu bán sẽ đến, và người ta chuẩn bị trước từ giữa nhiệm kỳ là chuyện thường.

Cái khác thường ở đây là ông Trump dính nhiều “phốt”, bị nghi ngờ và đồn đoán không qua khỏi một nhiệm kỳ, trong khi các tổng thống Mỹ đương đại ai cũng vượt qua hai nhiệm kỳ không mấy khó khăn.

Nay mới giữa chừng nhiệm kỳ 1, ông Trump đã có thể sớm nhìn thấy đối thủ, mà chả phải ai xa lạ, chính lại là nhà Clinton của đảng Dân chủ.

Bên phía ấy, cho đến nay bà Hillary dường như vẫn được coi như người dẫn đầu, vì vẫn chưa có ứng viên nào nổi hơn. Người Mỹ đồn đoán bậc phụ huynh của Chelsea đã mất thế về tuổi tác và chán nản về chạy đua, liệu có dồn tâm huyết truyền lại cho cô con gái cưng tiếp sức cô lên đường vào lại Nhà Trắng?

Ấy là mới nói chuyện nguyện vọng của gia đình và sự lựa chọn ngành nghề của bản thân Chelsea, chứ đến năm 2020 còn nhiều chuyện xảy ra, và một vũ môn lớn là liệu phe Dân chủ có ưng, đồng ý cho cô này ra đối đầu để đấu với phe Cộng hòa.

Đấu đá nội bộ đảng là bước quan trọng và căng thẳng. Chuyện của ông Trump vừa qua vượt được vũ môn này trong may mắn, làm tổng thống rồi mới thấy việc lớn mất nhiều thời gian lại là xây dựng đảng mình thoát lủng củng nội bộ, chứ không phải lãnh đạo đất nước.

Mới hó hé thế thôi, đã có nhiều ủng hộ. Một trang web thân đã tung khẩu hiệu Chelsea Clinton for President (Chelsea Clinton cho chức Tổng thống). và trên Facebook cũng xuất hiện nhiều dòng trạng thái về khả năng Chelsea sẽ ra tranh cử.

Thời bà Hillary ra làm chính trị, người ta bảo chân bé mà đi giày to thế. Ý nói chức vụ trong chính quyền lớn hơn khả năng của bà, vốn chỉ quen nghĩ là Đệ nhất phu nhân làm cảnh. Rồi bà tìm cách “chuyển công tác” sang làm Thượng nghị sĩ, rồi Ngoại trưởng, chức to thứ tư nước Mỹ, giao du giao tiếp nhiều, có cơ hội thể hiện tài năng.

Với Chelsea bây giờ khó hơn và đường còn quá xa. Trẻ, cứ cho là có gien và giỏi đi, nhưng chưa kinh qua một chức nào trong bộ máy hành pháp, lập pháp.

Với sự giúp sức của phụ huynh, liệu cô có đại nhảy vọt, tiến thẳng được vào Nhà Trắng. Đến lúc này, xét mọi bề, bỏ qua các quy trình là rất khó. Phụ huynh cô lúc nắm quyền còn khó đặt con ngồi đâu, huống hồ giờ đã “về”, làm “công dân gương mẫu”.

Nước Mỹ chưa bao giờ có nữ tổng thống. Người đến gần nhất cái ghế ấy là Hillary, cũng chưa qua nổi. Giờ Chelsea chưa có công trạng gì, mới chỉ mơ như bao bé gái khác.

Cùng với tin đồn về Chelsea, bà Hillary sau cả thời gian dài đóng cửa ủ rũ vì thua ông Trump chạy đua vào Nhà Trắng, bỗng xuất hiện và đưa ra những bình luận mang tính chính trị cao độ nhất kể từ năm 2016, nói về sự bình đẳng của phái nữ, về nữ doanh nhân…

Chelsea tên đầy đủ là Chelsea Victoria Clinton (sinh ngày 27-2-1980), con duy nhất của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và cựu Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Hillary Clinton, có tài sản ước tính khoảng 15 triệu đô la.

Sinh ra trong gia đình thượng lưu, được giáo dục tốt, tốt nghiệp xuất sắc Đại học Stanford chuyên ngành Lịch sử, học thạc sĩ Chính trị tại Đại học Oxford, lấy bằng tiến sĩ về Quan hệ quốc tế. Bài luận văn 712 trang của cô có tiêu đề “The Global Fund: Một thí nghiệm trong Quản trị Toàn cầu”.

Năm 2010, Chelsea hoàn thành thêm một bằng thạc sỹ của Đại học Columbia, rồi làm trợ lý Phó Hiệu trưởng của Đại học Mạng toàn cầu của Đại học New York, về chiến lược tuyển dụng quốc tế.

Bằng cấp đầy người, toàn thứ xịn, nhưng Chelsea mới chỉ làm những việc nho nhỏ. Năm 2003, làm công ty tư vấn ở New York, làm cho Avenue Capital Group, cho Quỹ Clinton…

Tháng 11-2011, Hãng truyền hình NBC tuyên bố họ đã thuê Chelsea làm phóng viên đặc biệt với mức lương 600.000 đô la/năm.

Rồi Chelsea đi viết sách. Cuốn sách dài 400 trang dành cho học sinh trung học giới thiệu một số vấn đề xã hội, khuyến khích hành động để làm cho thế giới trở nên tốt hơn.

Năm 2010, Chelsea lên xe hoa với nhân viên ngân hàng Marc Mezvinsky tại New York. Chồng cô là con một nghị sĩ, bạn của cha mẹ cô. Vợ chồng họ có 3 con, mua một căn hộ chung cư ở Manhattan giá 10,5 triệu USD.

Con nhà nòi, có gien làm chính trị, những năm qua chỉ đi làm, lấy chồng, sinh con, quanh quẩn nội trợ… Nhưng chắc chắn, học hành nhiều, quen hoạt động xã hội, khát vọng cống hiến vẫn chảy trong Chelsea.

Nên không lạ nếu một ngày Chelsea rũ bỏ đời thường quý bà, bước vào con đường chính trị thật sự. Từng sống trong Nhà Trắng 8 năm thời cha làm Tổng thống, từng theo sát cố vấn cho cuộc tranh cử của mẹ…

Công chúa Chealsea không xa lạ với giới chính trị. Nhưng quyết định ra tranh chức vua, nữ hoàng Mỹ đầu tiên, nhận gánh vác việc triều chính, với Chelsea lúc này vẫn còn là việc riêng phải cân nhắc…

Minh Khang
.
.
.