‘Đột nhập’ chợ buôn bán tà thuật lớn nhất thế giới

Thứ Ba, 07/07/2015, 13:00
Marché des Féticheurs, khu chợ nằm cách thủ đô Lomé của Togo khoảng 4km được biết đến là nơi buôn bán tà thuật lớn nhất thế giới. Ở đây, khách hàng có thể mua được rất nhiều thứ liên quan đến tà thuật như rắn, đầu khỉ, linh dương, nanh heo rừng, tắc kè hoa…
Những mặt hàng "độc"

Thủ đô Lomé, nằm ở phía Tây Nam của Togo, trên Vịnh Guinea, giáp biên giới Ghana thường được coi là Paris của Tây Phi. Với dân số 740.000 người, Lomé là một trong những thành phố quyến rũ nhất châu lục, đặc trưng là nhiều mặt hàng thủ công truyền thống, những đại lộ rộng lớn, cuộc sống về đêm sôi động và bãi biển đầy cọ. Tuy nhiên, không nhiều du khách biết rằng, cách thủ đô Lomé không xa là khu chợ chuyên bán đồ phục vụ tà thuật Marché des Féticheurs (còn được gọi là Akodessewa Fetish Market).

Tại đây, du khách có thể mua sắm các mặt hàng kỳ lạ phục vụ nghi lễ như đầu rắn, đuôi vẹt, nanh heo rừng, tắc kè hoa, lông ngựa, đầu khỉ, đầu linh dương, cá sấu, dê, báo, diều hâu, mai rùa và nhiều thứ khác nữa. Những mặt hàng đặc biệt này được xếp chồng lên nhau khiến bất cứ ai lần đầu đặt chân đến Akodessewa Fetish Market đều cảm thấy sợ hãi.

Mặc dù được bày bán ngoài trời nhưng mùi hôi thối từ những động vật đang trong thời kỳ phân hủy khiến khu chợ trở nên ngột ngạt. Giá của những mặt hàng được bày bán không hề rẻ, chẳng hạn, một chiếc vòng tay xương voi có giá 120USD, một đầu linh cẩu khô có giá khoảng 300USD.

Akodessewa Fetish Market được xem như một "thánh địa" với người dân địa phương và là điểm du lịch gây tò mò cho khách du lịch khi đến châu Phi. Khu chợ này đã tồn tại ít nhất bốn thập kỷ, nhưng hoạt động buôn bán nhỏ lẻ tại khu vực đã diễn ra hơn 100 năm.

"Ở Marché des Féticheurs, chúng tôi có thể tìm thấy tất cả những gì cần thiết cho nghi lễ Voodoo. Đây là nơi thực hành tôn giáo, một kho báu vô cùng cần thiết trong cuộc sống của chúng tôi. Đồng thời, duy trì hoạt động của chợ cũng là cách giữ gìn truyền thống bản địa và để tăng thêm thu nhập cho gia đình", một người dân địa phương nói. Nhiều tín đồ xem Marche des Feticheurs như một bệnh viện hoặc nhà thuốc khi mà các phương pháp chữa bệnh truyền thống hay hiện đại đã "bó tay".

Ở khu chợ này, người ta có thể tìm thấy những lá bùa và thuốc để điều trị tất cả các loại bệnh tật từ cảm cúm đến sức khỏe tình dục và vô sinh. Ngoài xác, các bộ phận của động vật, hình nộm những người đàn ông nhỏ bằng gỗ cũng được bày bán với ý nghĩa mang điều may mắn cho vấn đề sinh sản. Nhiều mặt hàng không được phép bán tại Akodessewa Fetish Market vì nhiều lý do khác nhau. Tuy nhiên, vì lợi nhuận, người bán hàng sẵn sàng làm việc phi pháp để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Một góc chợ buôn bán tà thuật lớn nhất thế giới - Marché des Féticheurs.

Kỳ lạ tà thuật Voodoo

Emanuela Grieco, 34 tuổi, một nhiếp ảnh gia - người đã cung cấp cho DailyMail những bức hình chân thực về khu chợ Akodessewa Fetish Market nói rằng, những bức ảnh mà anh chụp được chỉ là một góc nhỏ trong "thiên đường mua sắm" tà thuật kỳ lạ này. "Ở Akodessewa Fetish Market, bạn có thể tìm thấy những thứ mà bạn không bao giờ tưởng tượng chúng lại có thể được bày bán như đầu bò, đuôi ngựa, xác con mèo khô…", Emanuela Grieco nói.

"Khi đặt chân đến Akodessewa Fetish Market là bạn đã bước vào thế giới ma thuật và tâm linh của Togo - mảnh nhỏ bé trong trái tim của "mẹ" châu Phi. Ranh giới giữa niềm tin và mê tín dị đoan thực sự rất mong manh", Emanuela Grieco nói tiếp.

Theo DailyMail thì người dân Togo đến Marche des Feticheurs để mua đồ phục vụ nghi lễ tà thuật Voodoo. Tà thuật Voodoo được cho là có nguồn gốc từ Tây Phi, đã phát triển trong tín ngưỡng của các bộ tộc ở vương quốc Dahomey xưa kia. Sau đó, Voodoo phát triển mạnh mẽ ở Haiti, có sự kết hợp các yếu tố quyền năng và nhiều niềm tin của các bộ lạc khác nhau. Voodoo là một tổng thể gồm khiêu vũ, nghệ thuật, văn hóa và triết học.

Hiện nay, Voodoo là tôn giáo phổ biến khắp các quốc gia Tây Phi, từ Togo, Benin tới các vùng lãnh thổ của Nigeria hay Ghana. Theo quan niệm của người dân nơi đây thì cuộc sống có nguồn gốc từ các lực lượng tự nhiên của đất, nước, lửa và không khí.

Người sùng tín tin rằng, mọi sinh vật, dù còn sống hay đã chết đều thiêng liêng và có quyền lực. Vị thần tối cao của tín ngưỡng Voodoo là Mahou cùng với khoảng 100 vị thần khác đại diện cho tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống từ việc chữa bệnh đến chiến tranh, hòa bình. Các vật nuôi được dùng để tế lễ các vị thần.

Một điều rất thú vị là tôn giáo Voodoo có nhiều nét giống với tôn giáo mẫu hệ. Phụ nữ sẽ là người chủ trì các nghi lễ giúp người dân khi họ gặp phải những rắc rối trong cuộc sống, từ việc chữa bệnh, hôn nhân đến nợ nần…

Chữa bệnh theo "kiểu Voodoo" thực sự là một "ẩn số" với y học hiện đại. Chẳng hạn, với vết thương hở sẽ được chữa trị như sau: một phần cơ thể động vật sẽ được nghiền nát với thảo mộc và nấu chín thành hỗn hợp kết dính dùng để bôi lên vết thương.

P.Tương (tổng hợp)
.
.
.